Một Mình

Ngồi buồn tôi vẽ trái tim
Trái tim rướm máu nằm im một mình
Bỗng dưng trong đó hiện hình
Một người bước đến... tôi nhìn ngất ngây

Hồn chìm trong chốn thiên thai
Bên người tình tự... lòng say ngất lòng
Sướng vui thỏa dạ ước mong
Đưa tay hứng lấy tợ hồng trời ban

Mỗi ngày cứ thế bên chàng
Vần thơ tôi dệt cung đàn chàng xây
Hòa lên khúc nhạc hay hay
Kêu trăng gọi gió về đây kết tình

Thoáng qua một chút im thinh
Ngồi  buồn tôi lại một mình với thơ
Trái tim tôi vẽ nét mờ
Tình trong ảo mộng tình lờ nhạt phai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả