Chùm thơ xuân Nhâm Ngọ

I. GIÓ XUÂN

Gió xuân chuyển động lay đầu lá
Hồn ai xao xuyến cạnh hồn ai
Đường dài thăm thẳm chân cùng bước
Xa tít trời xa, ai nhớ ai?!

04/02/2002

II. CHÀO XUÂN

Xuân mới, xuân mới niềm vui mới
Ngựa phi nước đại lướt vào xuân
Đua sức đua tài cùng tiến tới
Người trước người sau hớn hở mừng.

12/02/2002

III. XUÂN BUỒN

Lúc tỉnh, lúc say, lúc bàng hoàng
Nhìn trời, nhìn đất, nghĩ miên man
Kéo theo nỗi nhơ dài vô tận
Đáy lòng nhớ cảnh, dạ xốn xang.

13/02/2002

IV. XUÂN & VALENTINE DAY

Gió xuân xào xạc ru đầu ngõ
Nắng gọi hồn ai ngấp nghé nhìn
Thăm thẳm trời xanh nghiêng bờ tóc
Dáng hồng ai đứng dạ bơ vơ.

14/02/2002

V. DU XUÂN

Vi vu gió lướt ngàn thông
Bon bon nắng chạy, chẳng trông đất trời
Cao cao ngọn cỏ lẳng lơi
Vênh vênh trước gió, thảnh thơi gốc trầm!

16/02/2002

Xuân Nhâm Ngọ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả