Lục Ngôn Tháng Ba

ai bảo anh đa tình quá
cho em phải khổ trăm điều
vườn xinh hoa thơm mời mọc
bướm nào tim chẳng muốn xiêu

ai bảo anh đa tình quá
cho em cứ phải giả vờ
không ghen không hờn không giận
dẫu lòng nát bấy chữ ngờ

ai bảo anh đa tình quá
rong chơi đây đó 4 mùa
bỏ quên khung trời phố hạ
mưa về ướt góc đời thưa

ai bảo anh đa tình quá
cho em làm kẻ tội đồ
theo anh vác cây thập giá
tình trần chết giữa câu thơ!

ai bảo anh đa tình quá
khiến em phải khổ trăm điều

08.03.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả