HẠNH PHÚC

Hạnh phúc có đi tìm mới thấy
Em ở gần thôi, sao tôi phải đi tìm?
Tôi đi tìm em nửa vòng trái đất
Hạnh phúc đâu rồi? phía trước khoảng không!...

Tôi đi tìm em một thời trai trẻ
Bước chân qua ghềnh dốc cheo leo
Những núi thẳm, những triền miên sông suối
Những đêm dài khuya khoắt một tình yêu.

"Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết"
Tôi gặp em ngày mưa đổ ngang trời
Đôi mắt trong lặng suốt mùa sóng gió...
Trôi theo cánh buồm em cũng tìm tôi?

Tôi đi tìm em, em lại tìm tôi
Ta gặp nhau trọn một vòng trái đất
Đi rất xa cho mối tình rất thật
Khoảng trời buồn, hạnh phúc bỗng đâm hoa.

06/2001 (05/1997)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả