LỜI...

Khi lời thoát ra
Ý không còn tồn tại
Như thể là trống vắng
Như thể là chân không.

Khi lời thoát ra
Tâm không còn yên tĩnh
Trái tim đau thổn thức
Nửa bồi hồi, nửa lặng câm.

Khi lời thoát ra
Bầu trời đầy tiếng gió
Như thể là giông bão
Như thể là cuồng phong...

Khi nói lời yêu em
Có ý nào chưa nghĩ?
Tấm lòng nào chưa hay?
Bầu trời nào đã lặng?
Cuộc đời nào đổi thay?

Lòng anh như thể say
Sóng biển Đông lặng lẽ
Vỗ chiều hoàng hôn đỏ
Em về trong mây bay.


22/09/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả