Cánh chim biệt xứ

Theo cánh nhạn hồn tìm về quê cũ
Thỏa bao ngày ấp ủ nỗi nhớ thương
Hàng phượng xưa xanh ngát rợp cuối đường
Bao kỷ niệm như dường đang kéo lại

Lòng xuyến xao bước đi trong ngần ngại
Biết nói gì khi gặp lại mẹ yêu
Vì đàn con mẹ sớm nắng mưa chiều
Đầy gian khổ vạn trăm điều cay đắng

Tóc mẹ yêu có ngã màu bạc trắng?
Dáng hao gầy vì xa vắng con thơ?
Mỗi chiều buông còn tựa cửa ngóng chờ?
Con ngàn dặm bơ vơ nơi xứ lạ

Thương đàn em tháng năm nhiều vất vả
Mỏi mòn trông tất dạ đã héo hon
Có còn vui những đêm sáng trăng tròn?
Khi đêm tối vẫn còn chơi cút bắt?

Thương mẹ hiền lệ tràn dâng khóe mắt
Nhớ bầy em quặn thắt cả con tim
Người thân ơi tôi sẽ mãi đi tìm
Thỏa ao ước cánh chim trời biệt xứ

Gió Bụi
03062002





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả