Một Lời Cầu Nguyện

Chúa hãy ngự trên đầu
Để trí con hiểu thấu
Để trí con thấm sâu
Biết đâu là tốt xấu

Chúa hãy ngự trong mắt
Để con biết nhìn trông
Phân biệt đâu sự thật
Thưởng thức hoa cỏ đồng

Chúa hãy ngự trong tai
Để con biết lựa lọc
Ngôn ngữ xấu để ngoài
Lời lành qúi như ngọc

Chúa hãy ngự miệng lưỡi
Con ăn nói hiền lương
Giữ thanh danh khen ngợi
Mọi người trong yêu thương

Chúa hãy ngự trên tay
Để con làm việc thiện
Dựng xây cuộc đời này
Giải hoà hơn gây chiến

Chúa hãy ngự trong tim
Để lòng con rung cảm
Để con khỏi kiếm tìm
Niềm tin và can đảm

Chúa hãy ngự luôn luôn
Lúc vui hay lúc buồn
Ở nơi nào cũng thế
Con cần đến Chúa luôn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả