Lãng Quên ..

Ta đã quên người rồi có le?
Khi chiều về nắng nhạt lá thu bay
Ta sẽ hết buồn hết nhớ thương ai
Hết lặng lẻ khóc thầm như hôm trước
Ta quên cố mà quên cho được
Cuộc tình nào ngỡ đã có trong tay
Nhưng mà không tình rất dể phôi phai
Khi tình đã bắt đầu từ gian dối
Ta đã biết nhưng vẫn còn bối rối
Vẫn tin người vẫn nhớ vẫn đam mê
Vẫn thấy ngày dài đêm quá lê thê
Và tim như có trăm ngàn vết cứa
Không ta quên rồi không nhắc nữa
Có đáng gì phải nhớ phải ghi sâu
Khi người chỉ làm ta khổ ta đau
Thì thôi nhé để tình vào quên lãng ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả