Em và mùa Xuân

Gió hãy ngưng đi...đừng bay tóc nhé
Chiều em về phố nhỏ bỗng dưng vui
Chim chóc hoan ca quên hết ngậm nguì
Muà đông giá đã qua rồi, em có biết?
Dáng em đi trên muôn ngàn cỏ biếc
Đẹp cả bầu trời trong nắng xuân tươi
Anh đứng đây mãi trông ngóng nụ cười
Trên môi thắm, tình người đang nở rộ
Mong em mãi yêu đời yêu sóng vỗ
Buớc vào đời bằng những bước chân chim
Mang tình yêu để sưởi ấm con tim
Cho hy vọng nảy mầm vào cuộc sống
Bàn tay em sẽ luôn luôn mở rộng
Đến với người trao mơ mộng cho ai
Những niềm tin chờ đón ở tương lai
Hạnh phúc đó...một ngày mai tươi sáng


March 27,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả