Thơ Thẩn

Thơ thẩn vào đây để mộng mơ
Nàng thơ chưa tới lại mong chờ
Khi nàng ghé lại mặt trời mọc
Ánh nắng bình minh soi ý thơ

Mây hồng rực rỡ chiếu đằng đông
Lại nhớ người yêu má ửng hồng
Cái thuở ban đầu đôi má đỏ
Mặt trời mọc giữa tối muà đông

Hôm nay lành lạnh lá thu vàng
Anh nhớ em nhiều nhớ chứa chan
Ánh mắt nụ cười môi má thắm
Bàn tay từng nắm nhớ vô vàn

Thơ thẩn dạo quanh ngắm lá rừng
Nhớ người yêu cũ mắt rưng rưng
Cách xa vạn lý hồn cô quạnh
Một sáng mùa thu bước ngập ngừng

Nguyên Đỗ

 

Chút Gì U Uẩn

Có chút gì u uẩn
Kẻ đến hoặc người đi
Có chút gì phiền muộn
Đón chào với chia ly

Ta chia từng ý nghĩ
San sẻ từng câu thơ
Có chút gì nghi kỵ
Quấy phá động hồn mơ

Ai thích thì cứ ghé
Ai ghét thì cứ đi
Đâu cần chi lý lẽ
Ta đâu ràng buộc gì

Văn thơ ta chẳng bán
Ta làm thơ cho ta
Ta làm thơ cho bạn
Gây chi chuyện phiền hà

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả