Thu Vàng Như Nỗi Nhớ


Muà thu vàng như nỗi nhớ

Vòng tay đợi ngóng bâng khuâng

Lá ngiêng bay hàng lá nhỏ

Mắt môi người một trời thương


Thu về ngang hương làn tóc

Rẽ nhánh buồn sợi tóc mây

Vầng trăng sao nằm trăn trở

Ấp ủ lời mộng gió say


Chiều bên sông buồn lạnh giá

Tôi đi tìm nữa muà thu

Gom hoài niệm từng xác lá

Nghe sầu uá niềm hoang vu


Muà thu đi buồn da diết

Tôi đi tìm nữa vầng trăng

Giữa thiên thu hồn nhật nguyệt

Hồn thu say lá khô vàng

Nhật Lâm

24/04/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả