Tình Thương Mẹ
Tình thương mẹ bao la hơn biển cả
Ngôn ngữ đời đây đó đã ngợi khen
Con có viết cũng không là điều lạ
Chỉ thêm vào những ấm áp thân quen
(((*L*)))
Trái tim mẹ là kỳ quan đẹp nhất
Dẫu trải qua bao mất mát, thăng trầm
Tim vẫn ấm, vẫn thương con dào dạt
Không thay màu đổi sắc với tháng năm
(((*L*)))
Thật hạnh phúc khi đời con có mẹ
Ðể dạy khuyên những lý lẽ làm người
( và con biết yêu quê hương, cội rễ
qua câu hò, tiếng hát thuở nằm nôi )
(((*L*)))
Khi mẹ khóc, ôi những dòng nước mắt
Có phải là chuổi hạt ngọc thiên nhiên ?
Khi mẹ khóc cõi trần gian se sắt
Tiếng chim ca thoáng chốc cũng … ưu phiền
(((*L*)))
Cầu cho mẹ mãi bình yên, mẹ nhé
Ðể mỗi ngày con có thể yên tâm
Cầu cho mẹ mãi thật nhiều sức khỏe
Con lớn rồi vẫn cần mẹ đỡ nâng
(((*L*)))
Tình thương mẹ là … bài ca bất tận
Dài theo sông và xen lẫn non đồi
Vượt ghềnh thác, chan hòa cùng mưa nắng
Chẳng có gì so sánh được, mẹ ơi …
ttv07252012