1

Hoàng-Ân

GẬY TA TA VÓT

"Đường ta ta đi, gậy ta ta vót: giữa đồi núi trập-trùng"
(Một thiền-sư thời thế-kỷ thứ bẩy tây-lịch)


Tham gì cái miếng đỉnh-chung!
Quý gì cái bã lợi-danh xu, hào!
Túi thơ, bầu rượu, lưng trâu,
Thanh-nhàn, thanh-bạch sạch/dơ chẳng mừng!
Mây trời, gió núi, hoa đồng
Thênh-thang lối hẹp / nhỏ to chuyện đời!
Hiền-nhân Đoan-ngọ tháng Năm,
Tai trâu rửa mãi, chưa rời thị-phi...
Áo tơi, giầy cỏ, gậy con,
Tự đan, tự bện, vót thời gậy ta!
Mở lòng đón rộng bầu trời,
Tạ ơn mặt đất trung-thành dưới chân!
Sá gì phú-quý xa-hoa,
Ngày ngày mời khách tô canh xương rồng...

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả