Rồi em sẽ hóa thân thành … tượng đá
Ðợi chờ anh ngay ở ngã tư buồn
Từng mùa qua tô màu lên sắc lá
Hạ xanh rờn . Thu bàng bạc cô đơn
oOo
Yêu, có lẽ phải … “học đòi” như thế
Hạnh phúc hoài sợ xem nhẹ tình nhau
Yêu, cho mắt long lanh màu ngấn lệ
Ôm vào lòng từng vàng võ, hư hao
oOo
Mai về phố, anh bước qua tượng đá
Có nhận ra yêu dấu đã một thời
Nhớ … chạm bàn tay thuở nào êm ả
nằm gọn gàng trong … tay anh, anh ơi …
oOo
Ai hay đá mang trái tim thổn thức ?
Muốn giận anh lại … rạo rực yêu anh
Nên lắm lúc em hoang mang ngờ vực
Tình chúng mình có phải … một đường quanh ?
oOo
Rồi thoáng chốc em bỗng thôi … tượng đá
Hơi ấm anh tan chảy cả đất trời
Huống chi em nhỏ nhoi, khờ khạo quá
Ðang đắm chìm trong … tha thiết lứa đôi
tt07262012


