Tôi .

Tôi ...
“Cái Tôi là cái đáng ghét”
Pascal.
(Trích trong "Danh Ngôn Xử Thế" của Nguyễn Hữu Trọng)


Tôi muốn được làm chim bạt gió,
Bay khắp trơi, lượn khắp không gian.
Tôi muốn thành mây trên cao đó,
Để được rong chơi tháng cùng ngày ...

Tôi vẫn mãi tìm hỡi cố nhân!
Tôi vẫn mong chờ một buổi Xuân!
Tôi vẫn mang trong tôi hoài vọng !
Tôi vẫn âm thầm nhớ cố nhân !

Tôi sẽ chờ đây những tháng năm
Tôi sẽ im lìm khối mộng câm
Tôi sẽ cứ mình tôi một bóng
Tôi sẽ đi dần vào khoảng không !!! .....

Tôi muốn hét cho bầu trời xụp đổ !!!
Muốn gào lên cho bão tố phủ giăng !!!
Muốn phá vỡ những gì đang rực rỡ !!!
Muốn u buồn cho tất cả quanh tôi !!!

Tigon
Viết ngày July 3rd, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả