Đường Về Quá Khứ

Lặng lẽ từng bước ôi hoang vắng
Đường về quá khứ nhiều cách ngăn
Núi sông con đường xưa lối cũ
Tìm đến dấu yêu đã lỡ làng

Muốn chôn tất cả vào quá khứ
Muốn lòng chẳng gợn sóng tương tư
Muốn thành chim biển theo cơn gió
Theo mây bay giữa cõi mịt mù

Dĩ vãng chết rồi phải không anh?
Tình xưa yêu dấu đã lạnh tanh
Giờ đây hai lối người thầm bước
Lời hứa năm nào chợt phai nhanh

Em xin đem hết kỷ niệm đầu
Một thuở nào ngỡ chẳng phai mau
Vùi chôn vào thiên thu mộ huyệt
Xin anh đừng đến giữa cơn sầu


05-02-02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả