Nếu Có Thể

Nếu Có Thể

Nếu có thể được như là ý muốn
Coi chừng nghe ... ba điều ước nghĩ sâu
Nghĩ lâu quá ... không chừng lại đau đầu
Thêm tật bệnh ... lại càng thêm vất vảù!

Nếu có thể ... hãy như người xa lạ
Không giận hờn trách móc dễ thương không
Không đợi chờ không bực bội trong lòng
Khi em đến chẳng cần lo lắng rước

Nếu có thể bắt thời gian đổi ngược
Kiếp học trò thanh thản rất bình yên
Nhìn tương lai bằng cặp mắt dịu hiền
Không giận dữ tranh đua cuộc sống nữa

Nếu có thể ... anh với em hai đứa
Trọn đời yêu, giữ mãi mãi trong tim
Đôi uyên ương hạnh phúc tựa loài chim
Rải hương sắc thương yêu tràn mặt đất

Nếu có thể ... ba điều trên thành thật
Cuộc đời ta ... chẳng ước quá tầm tay
Trong ân tình ... cuộc sống đậm hương say
Và mãi mãi ... không ước gì thêm nữa

Nguyên Đỗ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả