ANH CHỒNG ĐẶC BIỆT

MINH HIỀN


Có thể nói, ông D Cắt Cỏ nổi tiếng trong Cộng Đồng Dân Giao Chỉ tại thành phố Baton Rouge, LA. tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ. D. Cắt Cỏ để phân biệt với nhiều người cùng tên D khác trong thành phố, như D Xây Cất Nhà Cửa, D. Cali. D Nhà Thờ...D Cắt Cỏ gốc là Trung Sĩ Quân Cảnh tại Quảng Nam trước kia, nhưng hay nói mì̀nh là Sĩ Quan QC của QLVNCH cho những ai không biết anh ta, trong đó có cả ông Minh, hồi hai người ngụ cùng đường, nhà gần nhau. Anh ta cùng con trai vượt biên thành công định cư tại Hoa Kỳ.

Thằng con thông minh, hiếu học, trở thành Bác Sĩ về Kính Đeo Mắt Opthometrist. Cậu ta se duyên với một cô gái Công Giáo gốc Bắc Di Cư 54, vì gia đình của cô này giàu có. Thế là anh ta bỏ Đạo Phật, Đạo của song thân mình, rửa tội, theo Đạo Chúa. Chính anh ta tâm sự với ông bà Minh- Thanh sau này, khi họ lại khám mắt, mua kính tại tiệm của vợ chồng anh ta.

Hôm đó, nghe tin vợ ông D Cắt Cỏ, do con bảo lãnh, sắp qua Mỹ đoàn tụ với gia ̣đình, ông Minh vui miệng hỏi ông D Cắt Cỏ tại quán nước, ông nhìn ông Minh mỉm cười, nói thẳng ý nghĩ của mình trước mặt nhiều người khác nghe: - Để xem bả có vàng và nhiều tiền không đã. Tôi mới tiếp đón nồng nhiệt hay không. Thật hết nói, anh chồng này quá thật tình và thẳng thắn. Hiện tại anh ta bồ bịch với cô T. Cô này g̣ốc Bắc Di Cư 54, Công Giáo, góa chồng. Anh chàng nhờ đẹp trai, có tài khéo ăn nói, tán tỉnh phụ nữ, nên có nhiều cô độc thân, mê y. Hôm đó ông Minh tình cờ đi ngang qua nhà cô T, tọa lạc gần Chợ Le's trong Khu Vĩnh Phát. Ông Minh trông thấy ông D Cắt Cỏ ̣đứng trước nhà cô ta. Ông D tươi cười, thú nhận mình là tình nhân của nàng Bắc Kỳ đa tình đa cảm này.

Sau khi bà xã qua Mỹ, nghe nói ông D Cắt Cỏ chỉ sống chung với vợ một thời gian thôi. Sau đó ông xa lánh bà. Ông bồ bịch tùm lum tu dí. Bà xã sống chung với vợ chồng con trai. Bà này hiền khô như cục đất. Mặc cho lang quân muốn làm gì thì làm. Ông D Cắt Cỏ quả là một ông chồng đặc biệt. Nghe nói vợ ông già, ít học, nhan sắc sa sút. Ông còn trẻ trung, khỏe mạnh, còn đẹp trai, lại đa tình, đa cảm, lãng mạn, có tài tán tỉnh phụ nữ và tài leo núi bền bĩ, nên các bà ưa thích. Câu nói của người xưa thật là có lý:

Chồng xấu chồng mình, chồng đẹp chồng người.”

Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. ( Câu nói này quả bất công với phụ nữ.)

Nam nhân khỏe mạnh, đẹp trai

Các bà ưa thích, tuyệt vời yêu thương.

Chồng đẹp khó nói thủy chung

Cô nào cũng thích các ông đa tình.

Hào hoa phong nhã em anh

Khôi ngô tuấn tú chúng mình yêu nhau.

Trên đời ái dục hàng đầu

Hễ còn hơi thở dạt dào yêu thương.”


MINH HIỀN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả