BAN VĂN NGHỆ PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO
-------------------------------
Nội và Huy Khang tâm tinh về một bài hát.
----------------
Khang
Bài hát : niềm vui tháng mười
Thánh tòa nay rực rỡ. đèn hoa lung linh sáng ngời. người từ muôn phương kéo về. ôi trong ta sao bồi hồi lòng nao nức. tây ninh chốn quê nghèo mà điện tiền đầy ấp bóng người. Nhớ rằm tháng 10 đó. đạo trời khai niên bính dần. ngày vui chư tiên giáng trần. nơi diêu cung mẹ ngậm ngùi thầm thương nhớ. mong sao trẽ tu hành mà lần về đường quê chốn xưa. Chúng sanh biết bao nhiêu tội lỗi xi mê mù quáng chốn dương trần. chẳng tu nên khổ hoài nay chìm đắm bên đau thương. ghét ganh nên lạc lối chốn dương trần. Nay trời ban đạo pháp kỳ ba ai tu sẽ thành . lập công siêu thoát cửu huyền. mau nhanh chân câu thề nguyền đừng thay đổi. thương yêu giữ dung hòa xin người đừng làm tâm khổ đau
Họ tên người đăng ký : trương anh khoa Nghệ danh ( huy khang) Sinh năm 15/02/1991 - Cmnn số 290983554 Địa chỉ suối dây tân châu tây Nhân Tây Ninh
Khang
Bài hát này của đứa e nguyễn phát viết. huy khang chọn nó đi đại diện tôn giáo cao đài. hát giao lưu với các tôn giáo bạn. công giáo. phật giáo. tin lành. hồi giáo. trên địa bàn tỉnh tây ninh. do ban tôn giáo tỉnh phối hợp cung tỉnh đội tây ninh tổ chức. vì thế huy khang phải đổi tên bài hát. để tránh những việc ko hay. vì đây là cơ quan nhà nước tổ chức. đêm diễn sẽ trực tiếp lúc 19 h ngày 30/04 tại trường bắn tây ninh. địa chỉ núi bà đen tây ninh. kính mong huynh tỷ đón xem và ủng hộ huy khang. và mong e nguyễn phát thông cảm vì sự thay đổi này. cảm ơn e
Khang
Ta mời con đi hát nội ơi. bên ban tôn giáo tỉnh và tỉnh đội phối hộp tổ chức
T2 1:45
Binh
Sáng nay Khang vô nội dc không - sao Khang cứ lánh mặt nội hoài vậy hả.
Binh
Tình Em Tháp Mười Tác giả : Thanh Sơn phungsudaidao chuyển lời NIỀM VUI THÁNG MƯỜI
----------------------------------
Sông nước Tây Ninh sáng lớn trưa ròng. Ai biết nơi nầy Thánh địa huyền linh. Nay nhờ Đạo Kỳ Ba đem tình cứu khổ. Mãi rao truyền tình thương công chánh từ năm Bính Dần. Non nước hoan ca đất Thánh an lành. Đang buổi đông về nhớ Đạo hoằng khai. Bao giờ đời bình an, cho dù biến đổi nắng mưa vẫn cười. Đạo luôn tô thắm niềm vui tháng mười. Hò ơi … Nhắc nhau mùa đông đã về. nhớ ơn Trời giáng hạ Kỳ Ba. Huynh tỷ ơi, nhớ chăng ơn Trời. Đất lành chim tới. Về đây nghe tiếng chuông ngân. Để cùng vui sống mến thương công bình. Khi quyết tâm đi, mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo đâu quảng chi. Ơi đồng đạo thật xa. Đông về khắp ngã, thế nao cũng về. Về đây mới biết. Niềm vui tháng mười 22-9-2015
Binh
Tai sao Khang còn quan hệ với Phát hoài vậy - Bài Niềm vui tháng mười của Nội viết thua Phát hay sao ma Khang dùng bài hát của Phát đổi tựa hả
Binh
xử dụng bài cua Phát cứ giữ nguyên tựa là : Đạo khai cứu khách dương trần, sao lấy bài của Phát ca, mà đổi tựa của nội, Khang làm cái gì kỳ cục vậy ?
Sáng nay Khang vô nội dc không - sao Khang cứ lánh mặt nội hoài vậy hả.
Khang
Con đây nội
Nội ơi. con rất muốn lấy các bài của nội. nhưng các bài ấy nằm trong bài chuyển lời. ko thể lấy nó đại diện cao đài được
Còn các bài của con cũng là hồ quản. mình hát được
Nhưng nội dung bài hát ko được
Bài tây ninh đón mẹ ngày rằm. và bài đò qua sông nghiệp. và nhơn sanh vui đón cha trời
Binh
Vậy để nguyên tựa của Phát cho yên chuyện sao đổi chi vậy ?
Khang
Các bài của con viết nội dung thì ngta kiểm duyệt thấy ko ổn
Vì mang tính chất tuyên truyền
Còn bài của phát. nội dung ko mang tính chất tuyên truyền. nhưng tựa bài. là tính chất ko hay
Nên bắt buộc phải đổi tựa
Binh
Bài của Phát nó sáng tác hả ? Tại nó không ghi rành mà thôi.
Thôi Khang khỏi vô.
Khang
Vì tựa bài . mang tính chất tuyên truyền mê tín. đạo khai cứu khách dương trần. nên buộc phải đổi tựa
Nội hiểu cho con. nhà nước tổ chức . nên phải theo khuôn khổ nhà nước nội ơi
Binh
Khang làm ổn rồi không cần nội nữa.
Khang
Con chỉ được đăng ký tham gia 1 bài hát
Còn lại là a châu. hát 1 bài
Mỗi bên đại diện tôn giáo hát 2 bài thôi
con phải gửi lời bài hát cho ban tôn giáo.kiểm duyệt.
Họ đồng ý bài hát này
Binh
Lòng dạ con người thiêng liêng thấy hết.
Khang
Vì bài hát này nằm trong hồ quản. ko có nằm trong bản quyền tác giả
Nên con ko thể lấy các bài của nội đi hát được
Binh
Thiếu gì tựa lấy chi cái tựa Niềm vui tháng mười
Khang
Con lấy tựa ko liên quan gì đến tuyên truyền
Con suy nghĩ lấy đại thôi
Binh
Sao không lấy bải Vũ Hải ?
Khang
a hải đâu có bài nào
Nhạc của a hai nằm trong nhạc trẽ. con chưa từng hát qua. mà a hải ko có bài hát nào sáng tác riêng cho đạo
Binh
trước khi làm khang không thảo luận với ai cả, con còn vướng với Phát cứ làm với nó.
Khang
Toàn là bản quyền người ta hết
Con với phát lâu nay ko qua lại
Tại vì bài hát này con đã từng hát qua
Binh
tùy con thôi
Khang
Nó nằm trong khuôn khổ của con xữ dụng. nên con hát bài này đạt hơn các bài kia
Binh
Tại sao con không lấy bài của Lâm Hoàng như bài kết chặt tình thương Tùng Nguyển ca đó. Nội đã cho biết Lâm Hoàng cho phép có giấy tờ. Tại duyên con với Phát còn liên hệ nhau.
Khang
Nếu hát được nhạc lâm hoàng.thì con đã hát từ đầu rồi
Giọng điệu ấy con hát ko được. nếu hát những bài hát ko nằm trong sở trường của mình . con ko đủ tự tin mà hát
Con vẫn duy trì tiếng hát ban văn nghệ của mình. đây là cơ hội để phát huy
Ai cũng chia đàng sẽ nghé. bỏ đi hết . có mình con đứng để chịu sào. nên phật mẫu đã thương con. cũng như nội đã thương con vậy
Ai cũng lo đi làm kiếm riêng . con thi ko bỏ được ban văn nghệ. nó đã in sâu vào con tưng bài hát đầu tiên
Binh
Một năm Khang lam gì ma gọi la đứng mũi chịu sào ? Thôi đủ rồi viết hoài nội mệt lám.
Khang
Nếu con bỏ đi tất cả quay về với cuộc sống công nhân làm kiếm đồng tiền nuôi thân. nhưng con ko làm. vẫn ở lại ôm phòng thu. nhưng ko ai hát. chỉ có 1 mình hát thôi. con vẫn tin 1 ngày tươi sáng. và nó đã đến
Con bây h thì khó khăn lắm. ko.làm ra tiền . nhưng con vẫn ở lại vì ngày ăn của con ko bao nhiêu tiền. cho dù đói chết cũng ko sao. vì con tin nơi phật mẫu. vì thế hơn 1 năm con cũng vậy
Nội trách con thì tội cho con. con làm việc gì con cũng nghĩ đến nó. cái gì ko nên . cái gì nên. trong các đứa cháu nội. nội thấy có ai mà khổ cực lênh đênh như con đâu. kẻ ghét người thương. cái gì cũng chỉ mình con tiên phong cả
Đi bán từng chiếc đĩa. kẻ chê người thị. con cũng biết mặt cảm xấu hổ lắm chứ. lên fb toàn là kêu huy khang là bia cả. chứ đâu có kêu ai đâu. nhưng con ko màng đến họ. chính vì thế ngày nay con đã được phật mẫu ban ơn
Nhưng đường đời của con sau này càng chong gai hơn nữa
Binh
Làm phòng thu cũng con và cô Xuân, nội cản con co nghe không ?
Khang
Con đã thấy rồi. tại sao con phải lấy bài hát của phát. nó đã từng chửi con là phần tử lấy mhac của nó đi bán
Con chịu hết tất cả
Các đứa cháu nội khác ai cũng yên ổn lo cho mình. con thì khác con lo cho cái ược vọng hoài bảo. cất tiếng hát đầu tiên khi gặp nội.
Con giám chắc 10 đứa khác ko ai thật tâm vì cái gọi là ban văn nghệ này
Nó chỉ vì tiền . vào hát để kiếm tiền thôi
Vào hát chỉ để được nổi danh
nội thấy đó. cuối cùng cũng tan. ko ai nổi cả
Binh
Nói thật con vì danh Huy Khang hay vì Đạo Thiêng liêng biết. Nội không trách con đâu - Nội sợ Phật Mẫu cho con đã thấy rồi. Phật Mẫu lấy lại con không hay. Sau buổi hát nầy BVNPSĐĐ cũng vậy thôi.
Khang
Con làm phòng thu là 1 lòng vì ban văn nghệ. chứ con.ko.nghiêng ngã
Binh
Kết quả phòng thu là gì ?
Khang
Con làm nó để lâu dài. để ko phải ra ngoài thu 1 bài 200 ngàn nữa
Binh
Cường thu có 100k thôi
Trước kia Nội va khang không co phòng thu ma thu đều đều , khi co phòng thu thì kết quả ra sao con đã thấy.
Khang
Nội trách con rất tội cho con. con oan ức lắm. trong khi con là đứa đứng mũi chịu đầu tiên hết. con là đứa cháu đầu tiên của nội. làm nên thành công các ca khúc
Binh
thôi tạm ngưng. nội đi nghỉ một chút
Khang
Nội trách con việc chi ko bàn qua nội. là cũng oan cho con.
Nội suy nghĩ kỷ rằng con là đứa khổ nhất trong các đứa cháu. bị thị phi tứ phía.
Con biết nội rất thương con lắm. tiền làm đám cưới của con là của nội đưa ra. con biết hết.
Khang
Nội hãy tin con đi. con biết suy nghĩ việc gì nên làm . việc gì ko. nên làm. ko để điều gì bận tâm đến nội đâu. bây h con làm gì. con thông báo đến nội biết là được. nội đừng lo.việc gì cả. nội đã yếu rồi. suy nghĩ nhiều ko tốt cho sức khỏe. con cầu nguyện thầy mẹ cho nội sống thêm 5 năm nữa để nhìn thấy ban văn nghệ tâm nguyện của nội phát triễn hơn nữa. chứ ko phải như vậy đâu.
Khang
Những đứa có tài năng thì ko có tâm phụng sự đạo. nội đã thấy rõ rồi đó. con thì dốt nát. ko biết rành về lĩnh vực kỷ thuật. con cũng làm để lại sau này .
Nội chỉ la rầy có 1 mình con thôi. con buồn lắm. ban văn nghệ bị khảo nặng nề. tan đàng sẽ nghé hết. biết khi nào được cường thịnh như buổi đầu.