PHẠM KHANG:bong::bong:

HỒN QUÊ

Kính tặng mẹ và các bà mẹ Việt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3…! 
Bài thơ đoạt giải trong cuộc thi thơ xuyên thế kỷ của báo văn học

Mẹ ta mang hồn quê hương 
Thảo thơm hạt gạo no lòng 
Áo nâu bốn mùa mưa nắng 
Nuôi mãi niềm tin ở trong đời…

Từng có một thời con gái 
Mẹ ta má thắm môi hồng 
Tơ giăng mùa xuân ngợp lối 
Bịn rịn người đi lấy chồng

Yêu chồng 
Thương con đời mẹ 
Tảo tần năm tháng đồng chiêm 
Gian lao tận ngày tóc úa 
Vời vợi 
Hồn quê 
Mắt mẹ cười…

Mẹ ơi! 
Trời rộng 
Sông dài 
Hương cốm mùa thu 
Lá rơi đầy ngõ 
Còn mẹ 
Là còn quê ta mãi 
Con mang tình yêu ấy 
Đi suốt lòng con với đất này…

PK…

Ảnh

Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả