NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẶC BIỆT

MINH CẦN


Bà Nh. nổi tiếng là một phụ nữ đặc biệt trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, tại thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang miền đông Nam Hoa Kỳ. Gia đình bà định cư tại Mỹ theo diện Con Lai, Amerasian, hơn hai mươi năm qua. Bà gốc Huế, nhưng nói nhiều giọng khác nhau, giọng Bắc, Nam đều ̣được cả. Bà thông minh lanh lợi, dù học hành chữ nghĩa chả bao nhiêu. Bà tướng tá cao ráo sáng sủa. Mình dây là thầy ân ái. Bà vốn đa tình, đa cảm, lãng mạn, có nhiều đam mê. Bà thích đi Casino những khi rỗi rảnh.

Trước kia ở VN bà lấy Mỹ có nhiều dòng con, đa phần là con lai da màu, cùng mẹ, nhiều cha khác nhau, gốc African -American. Ông chồng tên T, người Miền Nam, hiền khô như cục đất. Họ có thằng con trai nghiện sì ke ma túy. Nó chuyên trộm cắp hầu có tiền hút sách cùng đám bạn bè đồng sở thích. Nó bị tù nhiều năm. Khi được thả ra nó nhậu nhẹt hút sách say sưa, băng qua đường Choctaw, bị xe tung chết thảm tối hôm ấy.

Bà Nh coi chồng chả ra gì. Bà tha hồ sống theo đam mê sở thích và dục vọng của mình, dù gia ̣đình bà theo Đạo Công Giáo lâu nay. Câu nói của người xưa thật có lý:

Vợ xấu vợ mình. Vợ đẹp vợ người.”

Thỉnh thoảng bà đi chơi với tình nhân Mỹ cả tuần trong khách sạn. Bà làm gái làng chơi hạng sang kiếm tiền. Trong cộng đồng ai cũng biết. Ông chồng bị vợ cấm sừng lởm chởm dài dài. Đặc biệt hôm đó bà dẫn một tình nhân trẻ tuổi, đáng con mình, tên H. gốc Bắc Di Cư 54, vào nhà mình, tọa lạc trên đường Tracy trong thành phố Baton Rouge. Trong khi hai người đang tang tình mây nước

Ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời.”

thì các con bà ùa vào phòng, bắt quả tang hai người đang gian dâm. Chúng giận dữ đập nát xe hơi của H và làm hung cậu ta. Anh này xấu hổ bỏ về Cali sống luôn từ đó.

Hiện nay ông T, chồng bà đã qua đời tại VN, sau nhiều năm buồn bà xã coi ông không ra gì, tha hồ lấy trai và lấy Mỹ. Ông bỏ về quê hương sống cùng người thân. Ông đã vĩnh viễn từ giã cõi trần gian ̣đầy khổ đau và hệ lụy này. Bà tha hồ tự do sống theo đam mê ái dục của mình vì bà còn trẻ, và khỏe mạnh.

Phụ nữ đa tình đa cảm

Thủy chung vắng bóng chồng mình.

Dan díu nam nhân quá đáng

Luân thường đạo lý bấp bênh.


Anh chồng hiền khô như Bụt

Bà xã tiếp khách, lấy trai

Cờ bạc vui chơi thỏa thích

Lang quân vĩnh biệt trần đời.


Tự do tuyệt vời nhi nữ

Tha hồ quyến rủ nam nhi.

Những kẻ thích ưa món lạ

Anh em hạnh phúc tức thì.”


MINH CẦN    



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả