CUỘC TÌNH BẤT NGỜ

MINH HIỀN


   Có thể nói, ông M. nổi tiếng trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ. Ông gốc Bắc Di Cư 54 trước kia. Năm nay ông lớn tuổi hơn ông Minh chừng vài niên kỷ. Ông khỏe mạnh, thông minh, ngoan đạo Công Giáo vô cùng.

Trước kia, trong thời kỳ hai Tổng Thống VNCH đều theo Đạo Chúa, nên ông có thế lực vô cùng. Tuy ít học và khi đi lính chỉ là Trung sĩ, nhưng ông được phục vụ trong Phủ Tổng Thống, làm g̣ạc đờ co cho các SQ cao cấp. Sau ba mươi tháng tư Đen năm 1975, gia đình ông may mắn tháp tùng cùng các ông lớn di tản sang định cư tại Mỹ trước ngày VC thống trị MN.

Ông vốn thông minh lanh lợi, khéo tay chân, giỏi nghề sửa xe hơi. Ông mở Shop sửa xe và trở nên giàu có từ đó. Tuy không đẹp trai, nhưng tánh đa tình, đa cảm, đào hoa phong nhã, lãng mạn vô cùng. Nhờ có nhà cao cửa rộng, garage sửa xe, nhiều tiền bạc nên ông ăn chơi phóng túng, bồ bịch tùm lum tu dí. Bà xã ghen tuông vô cùng . Bà này cũng dân Bắc Kỳ Di Cư 54. Hai người bất hòa nhau. Bà bỏ nhà bay sang tiểu bang Florida, sống với gia ̣đình con gái lớn, giữ cháu Ngoại. Thế là ông tự do có bạn gái dài dài. Ông thường đi lại với các nàng gốc Mễ Tây Cơ. Bạn bè cùng tôn giáo với ông cho biết thế.

Hiện tại, điều bất ngờ là ông se duyên với một góa phụ cũng dân Bắc Di Cư 54 sau khi ly dị vợ. Bạn bè cho ông Bà Minh hay tin này. Bà này là sui gia với vợ chồng ông T. cũng gốc Bắc Di Cư 54, đồng đạo. Bà có con gái ưng cậu L. con trai Út của ông bà T.Ông bà T là sui gia với ông bà Minh lâu nay. Cậu L. có một con trai với cô gái nói trên . Cậu L đã từ trần vì tai nạn xe hơi. ̀Ông bà T cưng chìu cháu Nội này vô cùng. Bà sui nay đã là vợ của ông M nói trên. Hai người đã kết hôn nhau. Hai người hiện về VN, sống tại Miền Bắc thăm quê nhà sau bao năm xa cách. Tin này làm mọi người nghe bất ngờ. Họ bàn tán xôn xa vì ông M bỏ vợ cũ nay đã có con cháu đầy đàn, lấy vợ mới cùng quê Bắc Hà . Có lẽ cùng quê dễ hiểu và thương yêu nhau hơn.

Nam nhân đa cảm, đa tình

Tuy nàng góa bụa, nhưng mình yêu thương.

Cùng nhau du lịch quê hương

Về thăm chốn cũ bạn đường đôi ta.

Anh đây tiền bạc sáng lòa

Làm em hạnh phúc trăng hoa cuối đời.

Tình yêu tình dục sáng ngời

Hễ còn hơi thở ta thời yêu nhau.”


MINH HIỀN 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả