BỐN LỜI THỆ NGUYỆN

( Theo bài giảng của một Thiền Sư )

THANH ĐÀO


Bốn Lời Thệ Nguyện của một Phật Tử là:

1)Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. 2) Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. 3) Pháp môn vô lượng thề nguyện học.

4)Phật Đạo vô thượng thề nguyện thành.

Chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa sâu rộng của bốn câu trên như sau:

1)Chúng sanh vô biên thề nguyện độ.

Bá nhân bá tánh, không ai giống ai hết. Người hung dữ, kẻ hiền lành, ai cũng tham sân si mạn nghi ác kiến. Tất cả đều do tâm gây ra.

Nhất thiết duy tâm tạo.”” Tâm bình thế giới bình.” Trước hết chúng ta phải tu tâm sửa tánh. Phải giữ tâm mình an lạc. Nhờ thế chúng ta mới có thể cứu độ người khác được. 2) Phiền não vô tận thề nguyện đoạn.

Ta phải cố gắng dứt sạch mọi phiền não khổ đau. Ta phải sống trong chánh niệm. Tâm ta trụ vào Không Tánh của các pháp. Đời người ngắn ngủi như giấc chiêm bao. Thấy đó mất đó. Cuộc sống vốn vô thường giả tạm. “Sanh lão bịnh tử “ là quy luật tự nhiên của con người, của vạn vật, của vũ trụ. Có sanh tất có diệt. Ta phải cố gắng sống giữ tâm mình an vui, thanh thản. Xa lánh mọi lo âu phiền não.

3)Pháp môn vô lượng thề nguyện học.

Trong Phật Pháp có 84 ngàn pháp môn để tu học, tùy theo căn cơ của chúng sanh. Chúng ta nên tu học theo sở thích của mình. Phật dạy có tám vạn bốn ngàn pháp môn để tu học hầu để chữa trị tám vạn bốn ngàn căn bịnh của chúng sanh. Các Đức Phật ra đời mục đích là để khai ngộ, giáo hóa chúng sanh hiểu biết Tri Kiến Phật, tức nhìn ra Phật Tánh của mỗi người đều có. Tuy nhiên Phật Tánh bị lu mờ sâu dày nên con người vẫn chìm đắm trong vô minh, đầy tham sân si. mạn nghi ác kiến. Khó bỏ khó chừa. Người tu hành thành tâm tinh tấn sẽ có ngày nhìn thấy tâm Phật của mình hiện ra, và giác ngộ Đạo Mầu. Ta sẽ an vui hạnh phúc trong cõi thanh tịnh niết bàn trong đời này, không có ở đâu xa. 4) Phật Đạo Vô Thượng thề nguyện thành.

Phật Đạo không gì cao hơn, người tu thề nguyện sẽ đạt thành. Khó vô cùng nhưng quyết tâm tu mãi, cuối cùng cũng đạt được. Tâm bao dung, nhẫn nhục. Tình thương và sự hiểu biết giúp chúng ta có thể chung sống hòa hợp với gia đình, với bà con cô bác, với mọi người chung quanh, với cộng đồng xã hội.Đức Phật từng nói: “ Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành.”

Bốn lời thệ nguyện” tâm thành

Giáo Lý Đạo Phật giúp mình an vui.

Khai ngộ Phật Tánh mỗi người

Tri Kiến Phật Tánh lâu đời bị che.

Bị mờ bao phủ lâu ghê

Không nhìn Tâm Phật ai kia của mình.

Tu dần, Tâm Phật long lanh

Đạo Mầu giác ngộ cho mình an vui.

Ở/ đi tự tại cõi đời

Tâm trụ Không Tánh thảnh thơi tuổi vàng.”

THANH ĐÀO



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả