tÂM tÌNH

Binh

Những lúc ba xóa con biết không ?

Ba đang xem về Đại Hội Nhơn sanh

- Ở đâu??

Binh

Các sách, Ba đang truy tìm, viết xong Ba đưa con iu xem nhen ?

Binh

VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC CẦU PHONG, CẦU THĂNG.

1.- Căn cứ theo Sách Chánh Trị Đạo, thì :

THỜI KỲ LÀM VIỆC CỦA ÐẠI HỘI NHƠN SANH Ðại Hội Hội Nhơn Sanh mỗi năm nhóm lệ một lần, khai mạc vào ngày Rằm tháng Giêng. (Trích Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa)

Nhưng thực tế Hội Thánh không áp dụng đúng, vì tôi là Đạo Hữu nên không hiểu nhiều.

2.- Căn cứ theo THÔNG TRI HỘI THÁNH VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH NĂM ĐINH DẬU 2017, thì :

Thời gian qua mau, đã đến kỳ hạn 5 năm để Hội Thánh phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh theo như luật Đạo ấn định, do đó một Thông Tri về việc “Tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở Năm Đinh Dậu – 2017” vừa được Hội Thánh ký ngày 16/02/2017 và ban hành cùng ngày. Đây là Thông Tri để tất cả các cơ sở Đạo trong và ngoài nước chuẩn bị tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở từ nay cho đến ngày 14/6/2017, nộp hồ sơ cầu phong, cầu thăng, bầu thành phần Đại biều (Nghị viên, Phái viên) để đi dự Đại Hội Nhơn Sanh cấp trung ương tại Tòa Thánh tổ chức vào ngày 21/10/2017 (âl. ngày 2 tháng 9 năm Đinh Dậu), sau ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Đinh Dậu khoảng 2 tuần lễ.

3.- Đại Hội Nhơn Sanh liên quan đến việc cầu Thăng của Chức sắc, cầu Phong của Chức Việc : Về Thể lệ Chức việc, Đạo hữu công quả nam, nữ dự sổ cầu phong thì : • Chánh Trị Sự 05 năm công nghiệp trỡ lên • Phó Trị Sự và Thông Sự 10 năm công nghiệp trỡ lên (nếu có Văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, công nghiệp từ 05 năm trỡ lên Riêng đối với Chức Sắc nam, nữ dự sổ cầu thăng thì : * Phẩm Lễ sanh, Giáo hữu và các phẩm tương đương nam nữ hành chánh đạo tại Tòa Thánh hay địa phương được dự sổ cầu thăng nhứt phẩm, nếu hội đủ điều kiện và công nghiệp hành đạo ...

4.- Theo 2 sự kiện Hội Thánh tổ chức Hội Nhơn Sanh 5 năm một lần, mỗi năm một lẩn, có ảnh hương đến việc cầu Thăng, cầu Phong như thế nào ? Thí dụ Vị Lễ sanh A, năm Đinh Dậu (2017) thiếu hai tháng mới đủ 5 năm công nghiệp, nên không được dự vào danh sách cầu Thăng, phải chờ 5 năm sau tức là (2022) mới được cầu Thăng. Lý do thiếu, vì Hội Thánh bổ nhiệm trể ! { trường hơp Tổ chức Hội Nhơn Sanh 5 năm một lần như hiện nay. Nếu tổ chức Hội Nhơn Sanh mỗi năm một lần thì Vị Lễ Sanh A, năm 2018 được dự Danh sách cầu Thăng.} Việc Cầu Thăng trong Đạo, đương sự phải cầu xin, không như Công chức ngoài xã hội thăng trật. Công chức thăng trật, là phần thưởng nâng đỡ, khích lệ công chức phục vụ tích cực, Nhơn viên của Ty ngành lo lập Danh sách mỗi năm. Phần nầy đương sự không xin.

5.- Kết luận - Vài suy nghĩ thiễn cận, mong chư HTĐM góp ý, đệ trình Hội Thánh Tổ Chức Hội Nhơn Sanh mỗi năm một lần, để tránh những thiệt thòi như Vị Lễ sanh A

- Làm thì làm, nhung vô cùng hổ thẹn đó ba, vì mình là nguoi ĐẠO ĐỨC, trọng ĐẠO, xem nguoi có ĐỨC hạnh là trên hêt, vây mà mình muốn hiến thân làm một viec mà mình cho là Cao cả, mà phải luỵ đời, chính quyền chứng mình mới đuọc là công nhận, họp hội cũng vây, mấy nguoi đó có ĐẠO ĐỨC gì, mà ngoi trước mình phải vỗ tay đón mừng, con vô cùng hổ thẹn, muốn nghẹn ngào trong lòng Con rất là mâu thuẩn đó ba, neu mình chê thì con đường mình đến với nhơn sanh khong tới, còn mình nhân thì phải chịu duoi quyền của NGƯỜI TA, đau lòng thế thời suy nghĩ vây đó, con rất bức rức, lặng im chỉ tâm sự cùng ba

- Cuôc đời hành ĐẠO sau này khong biêt dưa dẩy Con về đâu?? Nhung lòng Con quyet khong đổi đem nhưng gì hoc đuọc tư hieu biêt của mình, tư Lời dạy của ba, tư nhưng đóng góp quý báu của huynh tỷ, dể phục vụ nhơn sanh ba à, để thục thi hành ĐẠO đó mình phải hy sinh ba à

Con muốn mình còn sức trẻ, hãy cống hiến khi mình còn có thể

Mặc dù Con còn nhieu khiem khuyet nhung nó sẽ lu mờ trước nghị lực ba à

Binh

Ba hõi chuyện nầy con gầy chuyện khác rồi

- Con thích nói gì, thì nói nấy

Ba đừng buồn

Vì đay là tâm sự của Con mà

Binh

Ba nói việc Đạo dưòng như nghịch lý, con góp ý bài viết đúng hay sai - nếu sai thì sai chỗ nào ?

- Đâu có đúng sai ở đây ba??

Thông tin cho Con chính xác

Còn Con viet là tâm sự

Binh

Ý ba là bồi dưỡng cho con phần kiền thức vậy mà con

- Sao ba??

Con đâu nói gì??

Ba giân Con hả??

Ba ơi ba đoc kỷ Lời Con viet

Binh

Ba giận gì đâu ? con nói chuyện thời sự đó

- Đó là tâm sự của Con

Chia sẽ với ba nhé

Binh

Ba biết -

- Chứ Con đâu nói đúng hay sai viec thông tin ba cho Con biêt

Binh

Ba muốn hỏi HT làm như vậy co thiệt thòi cho o­ng LS A không vậy thôi - sao HT không tổ chức HNS mỗi năm

- Sự viec buồn lòng trong mấy ngày qua, khi phải chứng kien

Sẽ có câu trả Lời sau khi đại hoi nhơn sanh cấp trung uong thôi ba à

Vì đó là ý kien của nhơn sanh mà

Con chuẩn bị đi cúng nha

Binh

Ba có tánh hay nói chuyện một mình, ba suy nghĩ rồi viết, viết rồi gởi con xem.

con đi cúng đi

----------------------------

Binh

Ồn qua không ngủ dc

Ba thấy con tắt fb, nhưng hõi sẳn : vừa dt, vừa nt dc không ?

Ba tắt máy - chào con

Binh

Muốn có con nt thăm thì ba phải gởi hình chúc chúng nó trước, ba không dc như con là có người tìm nc

ba biet con chưa vào fb, vì đèn chưa sáng, nhưng ba vẫn viết, hy vọng sáng ra có con trả lời hihi

Binh

con thức rồi hả

con đọc của ba chưa ?

Ba đi nằm tí trở lại

Binh

con nầu cơm chưa ?

LÝ SỰ

- Ba biêt khong?? Có một nguoi bạn nuoc ngoài ngày nào cũng gởi hinh cho Con, chúc buổi sáng trua, chieu, tối, va Con cũng chào chúc lại, nhung con bam hình ảnh, lở trúng Vào tâm ảnh của Con, mà con khong hay, chừng gởi tấm ảnh chúc buổi tối thì nó lên hai hình, hình của Con và ảnh buổi tối

- Mà con khong biêt xoá, giờ có nghe một nguoi bạn nói là nguoi đó đăng hình con lên, con đi kiem, mà khong thấy

Binh

Nam hay nử

- Nam

Con kiem hoài khong thấy

Binh

Ba goi hinh con xem dc khong ?

- Ba khong hieu ý Con nói

Là họ đăng hình con lên fb mà là nguoi nuoc ngoài

Con tìm xem như thế nào thôi

Chứ đâu có gì

Tai hại

Binh

Nếu là người nươc ngoài làm sao liên lạc bằng ngôn ngữ dc

- Đúng là ba khong đoc Lời Con nói

Ba đoc lại nhung gì Con viet

Binh

Ba đọc hai ba lần ba khg hiểu

- Nè một nguoi bạn nuoc ngoài

Ngày nào cũng chúc mung Con

Bằng hình ảnh

Giống như ba gởi hinh ảnh cho Con

Binh

Con goi cho Ba xem thử

Binh

Ho biết tiếng Việt không ?

- Ý là Con gởi vây đó

Binh

Ba không hiểu gi cả ba cho con hay thôi hả

con đang nấu cơm hay còn nằm trong phòng ?

đâu rồi ?

con giận ba ròi hả

Ba đi uống sữa - roi trơ lại

Binh

Ba muốn mỗi khi phát cơm ba ra thăm con dc không ?

- Khong đuọc

- Neu Con rảnh, con sẽ tới chổ phat com

Còn khong rảnh thì thôi

- Dạ

Thôi thì nt cũng vui mà ba

- Mà nguoi ta gọi là duyên

Chỉ có vây thôi

- Con tưởng chừng chấm dưt

Nhung mà suy nghĩ lại, xem từng trang nhật ký bỗng thương ba vô cùng

Neu khong có trang nhật ký

Chắc khong bao giờ lien lac với ba đâu

Binh

Con co viết nhựt ký hả ?

- Vì lòng nguoi rất dể quên

Binh

sao con nghĩ ba la người tầm thường sao ?

- Chỉ có nhật ký mới làm cho nguoi ta, khong thể nào quên

Binh

con co viết nhựt ký hả ?

-

Tư khi Con hứa với ba đó

Ba thấy con là nguoi luôn giư chữ tín

Binh

con hứa gì ? nhiều quá ba đâu biết cái nào ?

- Ba khuyên Con nên viet lại nhật ký

Con nghe Lời

Và bắt đầu viet tư đó

Mặc dù Con rất là bận ron

Binh

Như bây giờ không có Karaoke dt dc không ?

- Đuọc chut thôi

- Dạ

Hihi

Binh

Hôm nay ba cười không nổi.

- Ba à

Ba có xem anna viet lên fb chưa

Binh

chưa

- Ba nói gì

Ba nên cẩn thận đó nha

Ba xem đi

Và xem luôn phan bình luan

Binh

Ba đã yêu cầu nó xóa rồi - phần binh luận ba dấu rồi

- Hihi

Thấy chưa??

Ba nên cẩn thận đó nha

Binh

Ba cẩn thận sao đây, có lần nó hỏi ba, sao không nhận con trai - Ba nói không thích.

- Ba

Ba khong nói thật

Ba nói thương em nó

Em nó mới nói ra

Con khong thích vây đâu nhé

Vì cũng phải thật lòng ba à

Đừng môi đieu Rồi đổ tội cho một nguoi, là khong đúng đâu

Binh

con viết gì ba không hiểu.

- Đoc kỷ từng Lời sẽ hiêu

Binh

Ba không hiểu ý Anna

Nó xóa hay không tùy nó

- Con thấy vẫn còn

Binh

Ba hủy kb với rồi -

- Tại sao ba lại huỷ

Binh

nó không chịu xóa - lại bi khảo nữa.

theo con la không nên hủy hả

- Dạ

Binh

vậy ba kết lại

- Ba thât nóng nảy

- Sao ba??

Khong nói gi Con nghe

Binh

Ba ăn cơm vừa xong

Ba vào trang Anna ba thấy mất rồi

con vào thử xem

- Vây là bỏ Rồi

Mà ba kết lại chưa

Binh

kết rồi -

- Có chấp nhân khong?

Binh

Tánh ba nóng thật - khong phai với con - mà là vậy đó.

Làm sao ba biết ?

- Ba thât là nóng

Nhung là ba thuòng nghĩ cho ba là nhieu

Hihi

Con nói sẽ trat ý ba

Nhung neu ba muốn nghe thì ba nt Con nói tiep còn khong muốn Con góp ý thì ba im lặng luôn

Binh

Ba dang tìm trong danh sach bạn bè Anna

con nt tiep ba muốn nghe

- Ba viec gì mình làm, mình phải chịu, dù đó là Lời nói, chơi hay thiet, đừng đổ lỗi cho một ai,

Ví du như chuyen em anna

Neu ba khong nói, thì em nó khong viet lên những Lời lẽ đó

Ba đổ cho em nó, con khong đồng ý

Còn một viec nửa,

Huỷ kết bạn

Bô ba huỷ kết bạn, là het thị phi sao??

Sai lầm lớn nhất là chổ đó

Binh

Ba dang xem

- THI phi là do mình tao, neu muốn hết, thì do mình phải trả giá, nhung hành vi mà mình phải làm, còn như cách làm của ba xem như trốn chạy

Qua viec của em nó là một kinh nghiem cho ba, khong phải ai tài giỏi mà khong có khiem khuyet

Binh

đúng

- Con công nhân rằng ba rất tài

Nhung lòng can dảm chưa bằng Con

Con dám làm dám chịu xưa nay

Binh

con hay hơn ba chỗ nầy

- Khong hề chối bỏ nhung viêc mình đã làm dù tôt hay xấu

Con dám nói Con thương ba trước mặt bạn Con

Mặc dù bạn Con rất khong đồng tình viec làm của ba

Nhung ban Con bó tay với Con luôn

Binh

không đồng tình việc làm nào ?

- Nhung khong phải vì thương ba mà con chấp nhân moi viec ba làm

Con quý mến ba, hoc tánh tot ở ba, còn cái khiem khuyet ở ba con khong hoc

Đó là tâm sự của Con

Binh

Nhờ con nói thẳng ba co thêm kinh nghiêm

- Ba ơi

Mai kia ba về với Me

Bà sẽ nói với ba rằng

Đứa Con nào hay cải với Con nhất, đứa đó thương Con nhất

Binh

Vậy la con thương ba nhất ?

con bận rồi hả ?

đang ngon trớn, bây giờ có ai xen vào hả ?

Ba chờ lâu không ?

Vậy rảnh con viết tiếp - ba đi nghỉ

Ba còn dt với Anna dc nhu thường

- Con ăn com



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả