SỰ BẤT AN CỦA CUỘC SỐNG

( Theo bài giảng của một Thiền Sư)

THANH ĐÀO


Cuộc sống của con người thường bất an. Ai cũng mong mình mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc đời vốn vô thường và giả tạm này, khó mà làm cho ta an vui, mạnh khỏe, bình yên vô sự. Tấm thân tứ đại vốn bất tịnh. Sanh lão bịnh tử là quy luật của chúng sanh, của vạn vật.

Thiên hạ có câu nói ̣đáng suy gẫm:

Nói dễ làm khó.” Bởi vậy” Nói và làm phải đi đôi với nhau”

Tri hành hợp nhất” như Triết gia Vương Dương Minh từng đề ra. Tu hành cũng thế. Ta phải tập” Nói và làm phải song song nhau.” Khó vô cùng, tập mãi cũng tiến bộ. Từ chỗ còn yếu kém, mình phải sửa chữa, làm tốt dần. Người tu nên thực hành tâm Từ Bi Hỷ Xả. Hạnh bao dung và nhẫn nhục. Tình thương và sự hiểu biết giúp chúng ta có thể chung sống hòa đồng với gia đình, với bà con cô bác và những người chung quanh, với cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên vì bản chất của nhân sinh là Tham, Sân, Si, Mạn Nghi Ác Kiến. Ngũ Dục: Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy luôn quyến rủ người. Bản tánh cũng như tính khí và thói quen của con người khó bỏ khó chừa. “ Non sông dễ đổi bản tính khó dời.”

Con người mỗi khi hờn giận nhau rồi, nhất là nữ giới, có khi họ suốt đời không thèm nhìn nhau. Có ngày không nói với nhau một lời, không thèm nhìn nhau. Bởi vậy một thiền sư từng nói:

Vô ngã là niết bàn.”

Ngã chấp càng vơi bớt khổ đau

Ai mà chấp ngã dễ u sầu.

Nhẫn nhục bao dung ta hạnh phúc

Cõi trần thù hận phải tan mau.”

Chúng ta phải học tập nói lời Biết Ơn khi ai giúp đỡ mình. Tập nói lời Xin Lỗi khi mình làm buồn lòng ai đó. Chúng ta phải xóa bỏ, dứt điểm sự thù hận, ghét ghen người nào. Dứt điểm những Nội Kết dài lâu trong lòng mình. “ Tâm bình thế giới bình.” “Nhất thiết duy tâm tạo.” Đức Phật Thích Ca từng nói:

Hận thù diệt hận thù

Đời này không thể có.

Từ bi diệt hận thù

Là định luật thiên thu.”

Chúng ta tập sống buông xả, từ bi hỷ xả. Nói dễ làm khó vô cùng. Chúng ta tập sống biết ơn tất cả chúng sanh và mọi người, cộng đồng xã hội, đã giúp ta có cuộc sống an vui hạnh phúc để sinh tồn, ngõ hầu tu hành giải thoát mọi khổ đau .

Cuộc sống vô cùng bất an

Sinh lão bịnh tử chẳng buông con người.

Miếng cơm manh áo réo đòi

Tấm Thân Tứ Đại lai rai bịnh tình.

Tham sân si bám lấy mình

Càng thêm đau khổ chúng sanh cõi trần.

Tình thương, hiểu biết đông lâng

Sống chung hòa hợp tinh thần an vui.”


THANH ĐÀO



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả