PHẠM KHANG:bong::bong:

HÃY YÊU NHỮNG NGÀY EM CHƯA CÓ…

Anh một mình lang thang vào nỗi nhớ

Thấy không em chỉ có nắng trên đầu
Hoa gục xuống cỏ như gai nhọn hoắt
Một bơ vơ chói lả của miền hoang

Em bỏ lại một lời hứa cũ
Bỏ lại dặm dài đường xa ly biệt
Không ai khóc cho mười hai bến nước
Phận với tình dan díu cũng thành không

Vui lên em đời còn lắm ước mơ
Trong nỗi nhớ của anh em vẫn còn sống đấy
Hãy yêu tiếp những ngày em chưa có
Cho hoa lại dịu dàng và cỏ mượt xanh non…
PK…

Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả