HAI VỊ CAO NIÊN ĐA TÌNH

MINH CẦN


Năm đó, sau khi bị tù khổ sai lao động gần năm năm, vì tội Sĩ Quan biệt phái Bộ Giáo Dục, Chính Quyền VNCH, ông Minh được tha về sum họp với gia đình vợ con tại Phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Ông lâm vào cảnh đói rách lầm than không bút mực nào tả xiết. Hàng xóm láng giềng của ông bà Minh- Thanh có ông Hai S. và ông Năm S thật đặc biệt. Họ nổi danh đa tình, đa cảm, lãng mạn, đa thê một thời.

Sau ngày CS cưỡng chiếm và thống trị Miền Nam, bà Hai S, quê Phan Rang, cùng chồng mới se duyên. Ông này tướng tá cao to, đẹp trai, dân Bình Định. Ông đã có vợ con, cháu đùm đề tại quê nhà. Ông là Dân Nẫu rặt một trăm phần trăm em ơi! Nghe nói ông góa vợ. Con trai lớn là giáo viên dạy học chế độ Ngụy, đã lớn tuổi, có con trai gởi vào nhà ông Nội ở PR trọ học. Hôm đó ông Hai S. ( gọi tên vợ, không rõ tên thật của ông là gì. Cả hai đều là Đảng Viên CS gộc). Nhờ thế lực của cha, con ông hiện làm Trưởng Ty Giáo Dục tỉnh Bình Định.

Hôm đó, ông Hai S dẫn thằng cháu Nội lại nhà ông Minh nhờ ông dạy kèm Cấp III môn Toán và Anh Văn. Tuy nhiên, ông Minh lúc đó không có dạy lớp nào Đệ Nhị Cấp tại nhà mình.

Thằng cháu Nội sau này tốt nghiệp Cấp III. Nhờ lý lịch tốt, thi đậu Đại Học XHCN dễ dàng, ra làm cán bộ Đảng Viên như ông Nội mình.

Bà Hai S từng làm Đại Diện Phụ Nữ Tỉnh NT. Còn Nguyễn Hữu Hồng, tức Nguyễn v. Ô, dân An Thạnh, cựu học sinh Trung Học Duy Tân PR, làm Đại Diện Thanh Niên Tỉnh. Tên này là một cây tham nhũng nổi danh , y làm Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh NT kiêm ngành công thương nghiệp. Bà Hai S từng làm Chủ Tịch Phường Kinh Dinh. Bà chiế́m ngôi nhà lầu một tầng của ai đó bỏ chạy cạnh nhà ông bà Minh. Sau này bà chết, ông Hai S liền cưới bà khác làm vợ, dù ông đã cao niên.

Còn ông Năm S ở phía dưới nhà ông Minh. Ông này là dân chuyên sửa xe Honda, xe đạp. Trước kia ông có hai vợ. Bà vợ lớn ở vùng quê Phú Quý. Họ có con đùm đề. Tuy nhiên, ông về ở PR hành nghề sửa xe, ông có thêm bà vợ thứ hai, quê Phương Cựu. Bà này có quày bán rau quả trong Chợ PR. Hai người có thêm một bầy con.

Khi bà vợ sau bị bịnh chết, mặc dù tuổi đã già, ông Năm S vẫn lấy vợ khác. Ông này tướng tá cao gầy giống như ông Hai S nói trên. Thiên hạ có các câu nói để đời:

Tướng cao gầy là Thầy ân ái.”

Mình dây là Thầy leo núi.”

Nữ nam có tướng cao gầy

Dồi dào tình dục, ta đây tuyệt vời.

Đừng chê ân ái, ai ơi!

Hiệp hai quá tuyệt, gặp rồi sẽ mê.

Hễ còn hơi thở ̣đi về

Yêu đương nam nữ khó bề tránh xa.

Đừng chê các vị đã già

Chân tay già hết nhưng mà còn yêu.

Tình già cho đỡ quạnh hiu

Sớm khuya có bạn, buồn thiu xa lìa .”

MINH CẦN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả