ANH LÍNH HẦU

HẢI MINH


Năm đó, ông Minh tốt nghiệp Khóa 23 SQTB Thủ Đức, vào tháng 4 năm 1967, sau 9 tháng học quân sự, vì đến tuổi động viên thi hành nghĩa vụ của người trai trong thời loạn. Ông về trình diện Tiểu Khu Ninh Thuận. Sau đó, ông phục vụ tại Đại Đội 952 do Tr/úy Phạm Sang, SQ Địa Phương Quân làm ĐĐT. ĐĐ này có các đơn vị phục vụ tại Cầu Đạo Long ( Cầu Nam ), một Trung Đội canh gác giữ an ninh chiếc cầu quan trọng, bắc qua Sông Dinh, nối liền Long Bình và thành phố. Đầu cầu có một lô cốt xây bằng xi măng cốt sắt cho trung đội trấn giữ, canh gác ngày đêm.

Một trung đội khác đóng tại Dinh Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Ninh Thuận. Một trung đội khác đóng tại MACV bảo vệ đơn vị Hoa Kỳ cố vấn cho quân đội VNCH tỉnh Ninh Thuận. Một đơn vị khác đóng tại Bót Tấn Lợi, nằm ngoại ô Phường Tấn Tài B, thành phố Phan Rang.

Lúc bấy giờ có anh binh nhì tên B. quê Long Bình, gia đình giàu có, được Tr/ Uý Sang chọn làm lính hầu cận của mình. Anh ta có chiếc xe Honda đời mới đắc tiền. Anh luôn luôn làm tài xế chở thủ trưởng đi đây đó. Tr/ Úy ĐĐT ch̉i huy một ĐĐ chỉ có nhiệm vụ canh gác bốn nơi nói trên, tọa lạc trong thành phố hay ngoại ô. Lúc rảnh rang Ngài ghé vào Hậu Cứ ĐĐ 952 nằm ngay trong Tiểu Khu, gần Dinh Tỉnh Trưởng, nghỉ ngơi thoải mái.

Anh lính hầu chuyên chở Ngài bằng xe Honda của mình, cũng khỏe ru bà rù. Lúc ̣đó Tr/ Úy Phạm Sang, quê Mỹ An, góa vợ. Dù đã cao niên và con cái lớn khôn hết, nhưng Ngài vốn đa tình đa cảm, lãng mạn. Ngài có một bà góa phụ gốc Bắc hiện ngụ tại Tháp Chàm. Bà sống với con gái chừng 20 tuổi. Nàng xinh đẹp giống mẹ. Tuy lớn tuổi nhưng bà còn duyên dáng, giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào như mía lùi. Bà là tình nhân của ông vì ông tiền bạc khá giả chìu chuộng quà cáp cho bà thường xuyên. Đúng là :

Có tiền mua Tiên cũng được.”

Càng già càng dẻo càng dai

Yêu nhau hạnh phúc gái trai tuyệt vời.”

Anh chàng gạc đờ -co B khỏe ru bà rù. Chở Thủ Trưởng lại nhà người yêu tại Tháp Chàm xong. Anh ta lái xe đi chơi thoải mái cả ngày. Xế chiều mới ghé lại đưa Xếp về Cầu Đạo Long nghỉ ngơi. Thủ Trưởng tha hồ tang tình mây nước với người yêu. Ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời suốt ngày.

Sau này anh B ứng cử vào Hội Đồng Xã Long Bình sau khi Đại Úy Phạm Sang cũng được bầu làm Hội Đầu Xã Mỹ An. Họ giã từ vũ khí.

Sau ngày CS cưỡng chiếm và thống trị MN hai thầy trò nói trên bị tù mút chỉ cà tha vì làm việc cho Chính Quyền Ng̣ụy.

Một thời vui vẻ Thầy trò

Lính hầu chở Xếp ra vô má hồng.

Chiếc xe phương tiện thong dong

Khỏi canh, khỏi gác, người hùng ngao du.

Thủ trưởng tiền bạc ra vô

Nữ nhi duyên dáng, ta thì nước mây.

Chiến tranh ác liệt lắm thay

Lính giàu chở Xếp ngày ngày an vui.

Bạc tiền số một trên đời

Lính ma lính kiển một thời nổi danh.”


HẢI MINH



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả