PHỤ NỮ CÔ ĐƠN

MINH CẦN


Năm đó, ông Minh phục vụ tại Đại Đội 952/ ĐPQ thuộc Tiểu Khu Ninh Thuận. ĐĐ này do Trung Úy Phạm Sang làm ̣̣ĐĐ Trưởng. ĐĐ này có bốn Trung Đội đóng tại bốn nơi, xung quanh thành phố Phan Rang. Một Trung đội đóng tại Cầu Đạo Long PR, tức Cầu Nam. Một Tr Đ đóng tại Dinh Tỉnh Trưởng NT. Một đóng tại MACV bảo vệ các Cố Vấn Mỹ phục vụ tại Tiểu Khu. Một đơn vị khác đóng tại Bót Tấn Lợi, nằm ngoại ô Phường Tấn Tài B, thị xã PR.

Ông Minh phục vụ tại Cầu Nam, đồn trú tại một lô cốt xây bằng xi măng cốt sắt. Nhiệm vụ của Trung Đội này là canh gác bảo vệ cây cầu trọng yếu của Tỉnh NT.

Xóm An Long bên kia cầu, có ngôi nhà của một thiếu phụ sát Đồn Đạo Long. Lâu quá ông Minh không còn nhớ tên bà. Xin gọi tạm tên bà là A. Nàng có chồng con hẳn hoi. Anh chồng đi làm Sở Mỹ trên Phi Trường Thành Sơn Tháp Chàm, khoản năm 1967. Anh ta dang díu với một thiếu phụ làm cùng Sở Mỹ, nhà ở An Xuân, Bà Láp gần làng Hộ Diêm và Núi Cà Đú, ngoại ô thành phố PR. Nghe nói bà này góa chồng, trẻ và đẹp hơn bà xã của anh ta. Anh ta về nhà bà này ở luôn, bỏ bê vợ con.

Thiếu phụ nói trên ghen tức, khổ đau vô cùng. Tuy nhiên bà bất lực vì anh chồng đào hoa, phong nhã, đa thê nói trên. Bà ta nhan sắc trung bình nhưng còn trẻ và thân thể có da thịt, đa tình đa cảm, lãng mạn, bộ ngực căng tròn, còn lôi cuốn nam nhân.

Trung Sĩ H, dân Huế, sống xa vợ con, ngụ cùng Đồn Cầu Nam với ông Minh. Anh ta đa tình, đa cảm, lãng mạn. Cứ gần sáng là anh ta lẽn ra nhà bà A. Sau khi hai người yêu đương, tình tang mây nước đã đời, anh ta trở lại Đồn. Ông Minh bắt gặp ông nhiều lần như thế. Ông thú thật với ông Minh, bà ta là tình nhân của ông lâu này vì chồng bỏ bà theo vợ bé. Ông cho biết bà không còn mang thai nữa. Nên ông không sợ con rơi con rớt gì cả. Tha hồ yêu thương nhau.

Đêm gần tàn, ta cứ tình tang mây nước.

Anh xa nhà, em cô độc quạnh hiu.

Âm dương hòa hợp bồng phiêu rạo rực

Trong cuộc đời, tình dục mạnh hơn tình yêu.”

Đúng là: “ Ông ăn chả, bà ăn nem.”

Thiếu chung thủy, anh chồng theo bà khác.

Bỏ vợ nhà sống cô độc buồn hiu.

Trung sĩ Huế liền theo nàng khuya khoắc

Ta yêu nhau thật hạnh phúc sáng chiều.”


MINH CẦN 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả