Viết bài trên buồn quá! Để nhị ca thơ bài này cho vui nghe Tím Ngân Hà, mời.

Ớ Cô Lái Đò Áo Tím

Ớ cô lái đò áo tím ơi
Hãy ghé qua đây rước hộ đời
Tôi sang bến giữa làng bên ấy
Thả dưới dòng sâu, cạn thơ chơi

Cô nghe chăng nhỉ...mắt nhìn đâu
Cõi nắng cùng tơ sợi khói mầu
Của ngày thanh của...thời xưa ấy
Ai hò! Ai hát suốt đêm thâu

Ớ cô lái đò áo tím sao
Qua sông kia đấy chẳng mũi vào
Đây thơ tôi chữ vần tay lấy
Về mà vịnh ánh nguyệt hằng cao!!!


Ớ o lái đò Tím Thơ...đi mô mà vội mà vàng, bỏ thơ tôi giữa dòng trôi! Không bờ không bến đậu thế hỉ O??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả