Nhị tôi vào mượn ý thơ của chị Thanh Trần và hình của Nhỏ Em Tôi mà hoạ tám câu nghe.


Cúi Mặt

Em sầu cành nở muộn màng
Hoa dung cúi mặt dưới vàng lá bay

Ngại chiều lên ngọn heo may
Đoá thu rụng đất! Hoa gầy tàn hoa
Đâu hương buổi trước sân nhà
Sắc mơn mởn sắc hồng ngà ngọc đâu

Muộn màng mùa nở hoa sầu
Em hiên cúi mặt đỏ mầu cánh sương


Mong sao thơ chị Thanh Trần luôn dạt dào và hình của Nga Muội luôn sống động để nhị tôi có nơi mà gửi gấm thơ mình vậy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả