PHẠM KHANG
TÌNH MAI ANH ĐÀO…
Ảnh động
Em ơi 
Hãy cùng anh say
Hãy cùng anh hát
Anh hát về tình mai anh đào
Nở bừng vui trẻ sáng mai…
Phấn hương của ngàn hoa ủ mật
Sắc nồng nàn phơn phớt một trời thương
Ôi sắc hoa sao lưu luyến bên người
Người đã mến xin hoa đừng tiếc nữa
Hãy trở thành ngàn thương vẫy gọi những nụ cười…
Em ơi
Mùa mai anh đào đang nhảy múa
Anh gọi tình em cho xuân hồng khai hội
Mai anh đào đã theo anh vết đời không nhạt sắc
Trên những con đường bên lối nhỏ em đi
Và đất nước tươi non muôn bàn tay vẫy
Những ánh mắt dịu dàng trong mênh mông sắc đỏ
Anh ơn đời giây phút gặp tình hoa…!
PK…
Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả