Nó & Ngày sinh nhật

Đồng hồ chỉ 23 giờ 15 phút . Nó nằm thao thức , chỉ còn không đầy một tiếng nữa là tới cái ngày mà cách đây 17 năm nó oe oe cất tiếng khóc đầu tiên chào đời . Nó nghĩ thầm ,không biết sinh nhật năm nay của nó như thế nào , có khủng khiếp như sinh nhật năm ngoái của nó hay không . Nó nghĩ chắc không còn có gì có thể bất hạnh hơn nữa có thể xảy ra với nó .....Một thoáng suy tư , cái ngày sinh nhật u ám đó đã từ từ trôi chậm qua trước mắt nó ....
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của nó , nó rất hồi hộp , nó hy vọng năm nay sẽ nhân được một món quà bất ngờ từ ba mẹ , vì năm nay nó đã lớn , nó đã trở thành một thiếu nữ rồi . Buổi sáng thức dậy , nó không thấy ba mẹ đâu , nó cũng không thấy gì khác lạ . Nó chợt nghĩ thầm chắc hai người tính làm gì cho nó bất ngờ đây . Và nó đi học trong niềm vui sướng rộn rã . Buổi trưa tan học về , trên đường đạp xe về nhà nó vui sướng biết bao khi nghĩ tới hồi sáng ở lớp nó đã có biết bao lời chúc tốt đẹp từ bạn bè , nhưng nó chờ đợi món quà mà ba mẹ sẽ dành cho nó trong ngày hôm nay . Vừa mở cửa vào nhà , nó thấy ba mẹ đang ngồi im trên ghế , không ai nói tiếng nào . Nó chạy lại ôm cổ ba nó nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ nó lên tiếng kêu nó ngồi xuống ghế để nói chuyện . Bỗng dưng nó chợt giật mình và nó linh cảm hình như có chuyện không hay đang xảy ra trong gia đình nó .Không khí chợt lặng đi , nó cảm thấy khó thở , cái không khí ngột ngạt này như đang đè nặng lên trái tim thơ ngây của nó . Và chuyện gì đến cũng đến , sau một hồi im lặng , mẹ nó đã lên tiếng :" Bây giờ con đã lớn , ba mẹ cho con quyền quyết định . Ba mẹ sẽ không sống chung với nhau nữa , con muốn ở với ba hay ở với mẹ là tuỳ con chọn lựa " . Từng lời nói của mẹ nó như những nhát dao cứa vào tim nó . Nó đứng bật dậy , bịt chặt hai tai như không muốn nghe nữa và nó thét lên : " Không , con không muốn như vậy , con cần cả ba và mẹ , con muốn sống với ba mẹ ". Nó lùi dần lùi dần rồi vụt chạy về phòng đóng sầm cửa lại . Nó nằm vật ra giường , mọi thứ như quay cuồng trước mắt nó .Nó không thế tưởng tượng nổi chuyện bất hạnh đó có ngày lại xảy ra với nó . Nó căm ghét ngày sinh nhật này . Mọi thứ như sụp đổ dưới chân nó .........
Bất chợt , nó cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi ,nó giật mình và cảm thấy mắt nó cay xè . Nó đã khóc từ bao giờ . Một năm qua , cuối cùng rồi nó cũng quen với việc đi qua đi lại giữa ba và mẹ nó . Suốt tuần nó ở với mẹ , đến cuối tuần nó lại lóc cóc đạp xe sang ở với ba . Một năm trời nó sống như một chiếc bóng ,nó cố thu mình lại . Nó đã cố tạo ra cho mình cái vẻ bề ngoài lạnh lùng , phớt tỉnh , bất cần đời .... Có ai biết đâu được , bên trong cái vẻ lạnh lùng đó là cả một tâm hồn yếu đuối và khao khát được hưởng hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ . Đồng hồ đã chỉ 12 giờ , nó thầm nghĩ lại một sinh nhật buồn tẻ nữa vừa đến và cũng sẽ qua đi trong sự tuyệt vọng của nó . Nó chìm sâu vào giấc ngủ với hai dòng lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mắt ...........


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả