Những âm thanh lạ

Hùng chợt thức giấc .Cơn nhức đầu vẫn còn đang hành hạ Hùng làm Hùng vẫn chưa muốn rời khỏi chăn mùng .Hùng cũng vừa nhớ ra rằng tối qua mình đã uống quá nhiều ...miệng khô , cổ đắng , thân thể đau nhừ ...Hùng thở dài , chép miệng :
-Thôi cũng xong ...
Hùng tự nói thầm với mình ....Âm thanh nghe lạ làm sao . Hùng nhớ rằng hình như mình chưa hề nói với chính mình những âm điệu đó bao giờ .Hùng cảm thấy buồn quá , nỗi buồn dai dẳng theo anh từ nhiều tháng qua , nó quật anh ngã quỵ ..đến nỗi anh nghĩ rằng mình khó có thể vực nổi cái thân thể nặng nề ,chán ngán này .Ngày tháng qua đi ,với Hùng lúc này thật là vô vị .Anh chẳng biết mình phải làm gì cho hết những giờ giấc dài đăng đẳng này từ khi anh mất việc làm ...
Hùng cố gắng ngồi dậy , uể oải đứng lên , rời khỏi chiếc giường bề bộn sách báo , quần áo ...Hùng hé mở cửa sổ , ánh nắng ban mai ùa vào chói chang làm chóa mắt ...Hùng nheo mắt lại và anh đã chợt bắt gặp những âm thanh chói tai của đôi vợ chồng xồn xồn nhà bên cạnh đang cãi vả ...Điều này thường xảy ra lắm ,nhưng hôm nay anh nghe sao lạ , vẫn những tính tóan chi tiêu đời thường , những điều tưởng chừng như rất bình thường ,nhưng nó đã là ngòi nổ rất nhạy bén luôn luôn làm nổ tung trái bom đã được gắn ngòi sẵn của cặp vợ chồng mà mối thu nhập ở mức độ khiêm nhường ...
Vẫn giọng nói the thé của người vợ nói dai lẫn với tiếng khóc da diết của đứa con chưa đầy ba tuổi ...tạo thành một âm thanh khó chịu .Hùng đóng xập cửa lại ,anh trở về giường và lại nằm xuống ...
Hùng không nhớ đêm qua mình về nhà bằng cách nào trong cơn say mèm .
-Chúng ta chia tay đi !
Lại những âm thanh xa lạ phát ra từ môi miệng của Hiền , người mà anh từng yêu mến .
-Vẫn cứ như vầy thì rồi sẽ chẳng đi đến đâu
-Anh thử nghĩ mà coi .Nếu chúng mình cưới nhau thì tương lai sẽ ra sao ?
-Anh có bảo đảm được cuộc sống ...
Nhiều lắm .Qúa nhiều những âm thanh xa lạ đang xô bồ , chen chúc trong não bộ anh làm anh choáng váng .Anh ôm đầu bức tóc ,úp mặt xuống giường để chạy trốn những âm thanh kỳ qúai không ngờ .
Hùng tự nghĩ đàn bà thật chóng đổi thay .
Nói cho cùng thì Hiền cũng đúng ,với những quan niệm thực tế Hùng không thể đáp ứng được những mơ ước của Hiền .Anh chợt nhớ lại những ngày tháng êm đềm cũ và những tiêng yêu xưa giờ nghe cũng xa lạ làm sao .
Hùng lại thiếp vào giấc ngủ với tiếng động xô bồ của cõi lòng


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả