Bé Nhớ Anh (TT)

Anh ơi có biết không hôm nay bé vừa đọc một câu truyện dù rằng có lẽ là chưa hết nhưng mà bé rất là cảm động. Anh có biết không nữa nhận vật chính trong câu chuyện cũng được người yêu gọi là "BÉ" như anh đã từng gọi bé ngày mình còn quen nhau. Bé đọc câu truyện đó mà nổi lòng của bé lân lân và có cảm giác hạnh phúc như là nhân vật chính trong ngày cưới trong cây truyện đó. Họ quen biết nhờ sự làm mai và yêu nhau và vượt qua những thử thách để có thể ở bên nhau. Bé mong rằng họ sẽ được hạnh phúc dù đó chỉ là câu truyện mà thôi. Bé thật là ngây thơ đúng không anh nhưng mà đâu có gì xấu khi mình cầu hạnh phúc đúng không anh? Bé nhớ anh lắm đó, mỗi lần có ai nhắc đến chữ bé là nhớ đến anh. Hôm nay bé nhìn lại những giòng thơ mà anh đã viết cho bé, từng lời, từng chữ đã ăn sâu vào tim óc của bé rồi. Bé ngồi và nhớ anh da giết không biết anh có nhớ đến bé không anh. Nếu anh có thời gian thì nên vào đây mà đọc câu truyện dễ thương "Cô Bé Ngày Xưa" đi anh và anh sẽ cảm giác được những gì mà bé cảm giác khi đọc. Bé nhớ anh và mong được ở gần bên anh. Còn nữa nè anh trời đã chuyển lạnh thêm rồi đó anh nhớ mặc thêm áo và tự lo cho mình nhé anh.

Nhớ anh của bé
Lại thêm một ngày thu buồn lạnh lẻo 10/08/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả