Bạn thân

Nhóm tụi nó có mười đứa . Thân với nhau từ lúc còn học chung lớp những tưởng tụi nó hiểu nhau nhiều nhưng lắm lúc cũng giận nhau không ít . Tự bao giờ hai đứa tách ra thành nhóm nhỏ , trong bất kỳ lần đi chơi nào chỉ có hai đứa đi chung với nhau, thiếu đứa này đứa kia lại buồn chẳng muốn đi . Lúc đầu tụi bạn cũng hơi thắc mắc , về sau tụi nó chấp nhận như là điều hiển nhiên .
Người ta thường nói bạn thân chơi được với nhau khi hai đứa giống tính nhau , điều này rất đúng đối với trường hợp của tụi nó . Đến nổi ra ngoài người ta tưởng hai chị em ; mặc dù một đứa gầy hơi cao còn đứa kia tròn tròn mà hơi bị ... lùn . Không như những đứa khác trong nhóm hai đứa có gì cũng kể cho nhau thậm chí có những chuyện mà gia đình tụi nó cũng không biết . Cũng vì giống nhau nhiều quá nên tụi nó thường hay "gây" nhau , đứa này dễ dàng biết được đứa kia nghĩ gì nên nói những điều mà người ta không thích , thế là giận nhau ! Có lần tụi nó giận nhau đến hơn sáu tháng , đi ra đầu ngõ gặp nhau mà không nhìn mặt nhau mặc dù trong thâm tâm tụi nó rất nhớ nhau .
Thế rồi tụi nó cũng lớn cả về thời gian và tính cách , tình bạn cũng vậy mà lớn theo , ngay cả những trận cãi vả và giận hờn nhưng điều đó làm tụi nó thêm hiểu nhau hơn . Vì công việc , vì tình yêu tụi nó ít gặp nhau nhưng muốn đi chơi chỉ hai đứa tụi nó luôn phải ưu tiên cho bạn thân . Có điều rất lạ , khi đứa này có chuyện buồn về bất kỳ chuyện gì thì đứa kia là chổ dựa , không lớn lao chỉ là những lời nói và cữ chỉ nhưng cũng đủ để thông cảm và an ủi lẫn nhau .
Rồi có một ngày tụi nó không gặp nhau nữa , một đứa đi xa lắm , hai đứa cũng ít liên lạc với nhau , cũng giống như ngày trước thôi thỉnh thoảng tụi nó mới gặp nhau nhưng bây giờ rất hiếm cơ hội gặp nhau nữa . Khi một đứa buồn lại nhớ đứa kia da diết , cảm giác hụt hẫng tràn về ... Tụi bạn trong nhóm không thể hiểu được cảm giác đó , có chăng chỉ trống một chổ ngồi trong bữa tiệc hay trống một chổ để tán gẫu nhưng đối với đứa kia đó là một chổ trống mà không thể lấp đầy . Đúng vậy không C.F ?
Tặng C. F và Chips


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả