Trái tim của bạn

Này bạn,

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao trái tim của mình cứ phải đập liên tục không ngừng từ khi bạn mới tượng hình trong bụng mẹ cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng không ?

Chắc là bạn đang cười tôi đấy hẳn ? Rõ ràng là một câu hỏi rất ư lẩm cẩm.Ai mà không biết nếu trái tim ngừng đập thì cuộc sống sẽ chấm dứt.Ai mà không biết sự vận hành của máu huyết trong cơ thể tùy vào khả năng hoạt động của trái tim. Câu hỏi kia của tôi thật là …dư thừa quá.

Không phải vậy đâu bạn tôi ơi.Những nguyên lý căn bản trong ngành cơ thể học kia đương nhiên là ai cũng biết rồi.Tôi không muốn nói đến những điều ấy đâu. Ðiều tôi muốn nói là yếu tố tâm lý sâu kín âm thầm lặng lẽ đằng sau đó mà ít có người quan tâm tới. Ðó cũng có thể là nguyên nhân mà con số người trên thế giới này có nguy cơ mắc bệnh về tim ngày càng gia tăng.

Này, bạn hãy đọc một mẩu tin nhỏ đưới đây rồi bạn sẽ thấy.



“Sự thù hận cao độ có thể là nguyên nhân cho bệnh tim mạch chính xác hơn các yếu tố nguy cơ đã được công nhận như hút thuốc,uống rượu, và tăng cholesterol trong máu.

Kết luận này đã được các nhà khoa học đăng tải trên tạp chí Sức Khỏe Tâm Lý của Mỹ số tháng 11.Nghiên cứu được thực hiện trên gần 800 đàn ông Mỹ ở độ tuổi trung bình 60, trong vòng 3 năm.Họ được đánh giá theo một loại chỉ số:mức độ hận thù,nồng độ lipid và insulin trong máu,huyết áp, chỉ số khối cơ thể(BMI), chế độ ăn, thói quen uống rượu và hút thuốc,trình độ giáo dục v.v…

Các nhà nghiên cứu nhận thấy,nhóm có mức độ hận thù cao đã bị ít nhất một đợt bệnh tim mạch.Theo nhóm chuyên gia,lòng hận thù đưa người ta tới gần bệnh tim mạch bằng các cơ chế hoàn toàn khác. Ðó là rối loạn nhịp tim,sự mất cân bằng của hệ thần kinh,những đáp ứng thần kinh - nội tiết đối với stress.( theo Health Scout)”.




Vậy bạn đã hiểu cái yếu tố tâm lý mà tôi muốn nói đến chưa? Có thể là bạn vẫn còn mơ hồ phải không ? Bạn vẫn hỏi rằng điều này có ăn nhập gì với nhịp đập liên tục của trái tim đâu.

Coi vậy mà nó có liên quan đấy bạn. Không những là liên quan mà nó còn có một mối liên quan rất ư chặt chẽ nữa đó.Có phải rằng những lúc bình thường, bạn không hề nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, mà phải đợi đến lúc lòng bạn dâng lên một mối xúc cảm nào đó bạn mới nhận biết được trái tim bạn đang đập, và nó đập mạnh nhất nhưng cũng êm đềm linh hoạt nhất là khi bạn đang chập chững bước vào ngưỡng cửa …tình yêu.Có phải trái tim của bạn đã đập rộn rã khi bạn được người …ấy…cười với bạn lần đầu tiên không ? Có phải trái tim của bạn đập liên hồi khi bạn nghe được giọng nói của người…ấy lần đầu tiên từ bên kia đầu giây không ?Bạn hãy nhớ lại đi, còn nhiều trường hợp tương tự như thế nữa.Bạn đừng nói với tôi là không đấy nhé,nếu quả như bạn không có những cảm giác ấy thì thực là một điều đáng buồn cho bạn lắm vậy,trái tim…sắt đá của bạn đã phụ lòng của tạo hóa rồi.

Ðấy, nhịp đập của trái tim bạn là một biểu hiện đẹp đẽ của tình yêu mà tạo hóa đã ban cho nhân loại.Ðấy,trái tim của bạn đập liên tục để nhắc nhở là chúng ta luôn cần đến tình yêu, luôn nhớ đến tình yêu,một tình yêu rộng rãi bao la ban trải khắp mọi loài chứ không chỉ là người yêu riêng tư thầm kín của bạn.

Bạn muốn trái tim mình đập mãi, sống mãi,vậy thì bạn hãy tập yêu thương đúng nghĩa,hãy dàn trải một tình yêu vị tha đến với mọi người, mọi vật.Bạn thương yêu những đứa con thông minh sáng sủa của bạn thì xin bạn cũng rũ lòng thương lấy chú bé hàng xóm đã không may mắn chịu ngu dốt tối tăm.Bạn thương yêu chú mèo xinh xắn sạch sẽ trong nhà của bạn thì xin bạn cũng rũ lòng thương cho chú mèo hoang xác xơ đói lạnh lang thang ngoài đường phố, đừng rủa xả nó, đừng đánh đuổi nó. Bạn thương yêu những người mang đến cho bạn niềm an lạc, sung sướng thì xin bạn cũng hãy tha thứ và tập thương yêu những người đã khiến bạn khổ đau phiền muộn.. Bạn thương yêu những người đã cho bạn thì cũng nên tha thứ và tập thương yêu những người đã lấy của bạn. Chỗ này có lẽ tôi phải dẫn lời dạy dỗ của những bậc đạo cao đức trọng để nhắc nhở, giải thích cho bạn hiểu rằng làm người khác đau khổ thì bản thân mình cũng sẽ gánh chịu lại những hậu quả ấy trong một thời điểm nào đó, vì họ không hiểu như vậy nên họ mới có hành động khiến người khác đau khổ,ta phải thương yêu họ vì sự vô minh đó.

Nếu bạn làm được như vậy thì cho dù hơi thở của bạn có dừng, trái tim bạn vẫn luôn luôn đập nhịp nhàng,bạn sẽ sống mãi trong lòng người bạn ạ.Bạn thấy đấy, tôi có nói sai đâu, bằng chứng cụ thể rõ ràng nhất là Ðức Phật của chúng ta, Ðức Chúa của chúng ta đã ngừng thở hơn hai ngàn năm trăm năm nay nhưng cho đến hôm nay, bạn biết Ngài, tôi biết Ngài và chúng ta đang học theo hạnh nguyện Ngài,chúng ta dĩ nhiên chưa thể đạt được tầm mức như các Ngài nhưng ta cứ cố gắng,cứ hết lòng thương yêu nhau bằng một tấm chân tình rộng mở thì ngày nào đó,ta cũng sẽ được như các Ngài. Ít nhất là trong lòng xã hội bé nhỏ chung quanh ta.

Có một ai đó nói rằng khi ta mở mắt chào đời thì ta khóc và những người chung quanh ta cười,ta phải sống làm sao cho đến khi ta nhắm mắt, ta mỉm cười và những người chung quanh ta phải khóc, đấy mới gọi là sự thành công của một kiếp người.

Bạn có tin tôi không ?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả