Bé Nhớ Anh (TT)

Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là đã kết thúc thêm một năm dài với nhiều vui buồn có được và mất mát cũng nhiều. Ðiều mà làm cho bé tiếc nuối nhất và cũng không thôi khỏi mong chờ là bé đã xa anh và mất anh. Mất anh là mất con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là mất anh trong cõi lòng của bé. Thời gian thắm thoát trôi qua và cũng không quay trở lại mà lòng của bé luôn nhớ và nghỉ đến anh. Thời gian là liều thuốc để làm nhoà đi những vết thương đau nhói và những con tim rạng vỡ nhưng thời gian lại là sự trừng phạt đối với bé nó đã làm con tim của bé thêm nhức nhối và cái rạn nức mà sẽ không bao giờ lành lặng lại được. Thời gian là gì mà nó có thể giết chết một cõi lòng non nớt một mảnh tình vụn dại những cành cây khô héo đang chờ những giọt nước để tìm lại sự sống sau một mùa đông dài lạnh giá. Như những bông hoa đang chờ đón những giọt sương sớm để được dịp nở rộ và đón những ánh nắng ban mai của một ngày mới. Con tim và cõi lòng của bé cũng thế đang chờ chút tình của anh đáp lại sự đợi chờ. Không! Không! Không! bé không cần sự thương hại không cần những cái giả tạo, bé cần một tình cảm chân thật một tấm lòng một tình yêu không so đo hơn thiệt. Bé thà sống trong chờ đợi mong chờ còn hơn có được cái thương hại và một chút bố thí tình yêu. Tình yêu là thành tâm dâng hiến không phải là thương hại hay bố thí. Thời gian qua đã dạy cho bé rất nhiều, dạy cho bé có lòng kiên nhẫn, biết yêu, biết hy sinh và biết thế nào là đợi chờ. Bé đã trưởng thành hơn trong tình cảm và cũng như có thể tử đánh giá được sự chọn lựa của mình. Bé đã không thấy gì là hối hận khi quyết định chờ anh, nhưng bé vẫn tạo cho mình cơ hội để tiếp tục tìm kiếm cái một nữa kia của mình. Không phải tìm kiếm nữa kia là bé không nghỉ đến anh tìm kiếm cũng để chứng minh thêm tầm quan trọng của anh trong lòng bé và có ai có thể thay thế được địa vị của anh trong con tim của bé hay không. Chứng minh cho bản thân mình rằng cái quyết định chờ đợi anh có nghĩa gì không và có đáng với giá trịnh của cái tình cảm của bé dành cho anh hay không. Không phải là bé tự biện hộ cho mình khi quyết định đi tìm một nữa kia đâu anh nhé mong anh có thể hiểu được điều đó vì bé cũng cha6'p nhận nếu như anh kiếm được một nữa kia của anh thì bé cũng sẽ chúc phúc cho anh. Chúc anh một năm mới vui vẻ và tìm kiếm được những gì anh mong muốn.

Nhớ anh của bé
Một năm buồn trôi qua vắng anh đó anh ạ 12/29/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả