(Lời tác giả: Nguồn tin dưới đây được Hoài Nam đăng tải trên các Diễn đàn dưới bút hiệu Phạm Minh Phương vào ngày 12.7.2001. Và, sự việc đã diễn ra rất chính xác với nguồn tin là cách sau đó 2 năm, trong buổi tiếp kiến HT Thích Huyền Quang ngày 2-4-2003 của tên Thủ tướng VC Phan Văn Khải trong lần ra đi chữa bịnh tại Hà Nội, Phan Văn Khải đổ tội: “Cấp dưới xử lý không đúng” để bao che cho sự việc đàn áp GHPGVNTN.)
Nguồn tin từ một cựu đảng viên đảng Cọng sản Việt Nam cho biết rằng: Kể từ lúc Hòa thượng Thích Quảng Độ ra "Lời Kêu Gọi Tám Điểm Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam" và kêu gọi đảng Cọng sản Việt Nam hãy trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, nếu không thì Ngài sẽ đích thân dẫn phái đoàn trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra Quảng Ngãi rước đón ĐLHT Huyền Quang vào Saigon chữa bệnh; cọng với những lá thư do các nhà lãnh đạo tôn giáo từ trong nước đã dồn dập gởi thẳng đến đảng Cọng sản Việt Nam đòi quyền tự do cho tôn giáo mình, tố cáo sự vi phạm trầm trọng nhân quyền, như của Linh mục Nguyễn Văn Lý với chủ trương "Tự Do Tôn Giáo hay là Chết", thì những tay trong Đảng bộ và Nhà nước CHXHCNVN như Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương v.v. vô cùng hoảng hốt. Chúng đã họp nhau và đưa ra một quyết định nhất trí như sau: "Phải diệt nhóm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và nhóm Công giáo cản trở cho bằng được, nhưng những đòi hỏi của họ, chúng ta trong Đảng và Nhà Nước không nên ra mặt, mà hãy chỉ thị cho các ban cấp trong Xã, Huyện, Tỉnh, Thành phố triệt để thi hành. Chúng ta không nên để cho dân chúng kết án rằng chúng ta là tội đồ dân tộc vì đã trực tiếp diệt dân địa phương của mình. Chúng ta giả vờ làm lơ. Mọi việc đều để cho bọn họ và cấp dưới thôn tính lẫn nhau. Trách nhiệm lẫn hậu qủa (như Thiên An Môn chẳng hạn), chúng ta để cho cấp dưới gánh lấy. Đấy là phương pháp hữu hiệu nhất ngay bây giờ. Có gì trầm trọng xảy ra sau này, đối với quốc tế, chúng ta sẽ quy hết trách nhiệm cho ban lãnh đạo cấp dưới… Liên hiệp Quốc và thế giới không thể lên án Đảng ta được, vì chúng ta sẽ gán hết những hậu quả diệt tôn giáo cho cấp dưới vì tôn giáo đã vi phạm luật an ninh tại địa phương của họ..."
Lời bàn: Qua lời tiết lộ này, chúng ta rõ ràng thấy được bộ mặt nham hiểm, thâm độc và gian ác của nhóm người cầm đầu đảng Cọng sản Việt Nam. Chúng đã dàn trận, bày mưu tính kế để vừa thủ lợi, vừa tìm phương pháp tránh tiếng "đàn áp nhân dân, hoặc mang lấy tội diệt chủng". Thế mà những quân cán lãnh đạo từ cấp tỉnh, huyện, phố, xã, thôn cho đến những anh công an nhỏ nhắn cứ nhắm mắt mà thi hành mệnh lệnh của bọn côn đồ ác đảng như Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Đỗ Mười và Nguyễn Văn An… để mang tội diệt đồng bào, hà hiếp dân chúng.
Hỡi những vị lãnh đạo cấp dưới chú ý! Hãy nên tỉnh thức sớm về mưu kế độc ác của những tên đầu sỏ trong đảng Cọng sản Việt Nam, đừng mê mờ mà nhắm mắt đàn áp, xô xát với nhân dân để bọn chóp bu trên hưởng lợi rồi quí vị muôn đời phải chịu tiếng ác.
Lời họp bàn của những tên đầu sõ trong ác đảng CSVN trên là minh chứng. Mặc dù qúy vị hiện đang phục vụ cho đảng CSVN, nhưng những người trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như HT Huyền Quang, Quảng Độ, Thượng tọa Thái Hòa cùng nhiều chư Tôn đức, Tăng, Ni, và những người trong Giáo hội Thiên Chúa giáo như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Linh mục Lợi, Linh mục Giải, Phật giáo Hòa Hảo v.v. cùng giáo dân hiện đang đấu tranh cho Tự do Tôn giáo, họ đều là bà con thân thuộc của mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Không ai xa lạ cả, họ đều là dân địa phương của mình, cùng ăn những hạt cơm được trồng từ một vùng đất, cùng uống nước chảy ra từ một nguồn, cùng sống chung tập quán, cùng sinh hoạt chung một tập tục của một địa phương, cùng chịu chung những cảnh thiên tai địa biến - nghĩa là: họ cùng chia vui, xẻ ngọt và cùng chịu chung những biến cố thăng trầm trong những sinh hoạt hằng ngày với qúy vị đó. Sao qúy vị lại nhẫn tâm sát hại người của địa phương mình? Rõ ràng đây là một cái thòng lọng bằng xích sắt mà bọn côn đồ đảng CSVN cấp trên đang ép qúy vị tròng vào cổ cha ông, bà con của mình để sát hại họ, rồi qúy vị phải chịu tiếng là giết hại thân nhân của mình. Âm mưu của đảng CSVN nay đã lộ rõ, tại sao qúy vị phải "hy sinh" để phục vụ cho Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đình Hoan, v.v. để chịu tiếng mang lời? Chịu hậu qủa là sát hại đồng bào của mình để muôn đời có tội với lịch sử?
Hỡi qúy vị, từ ban lãnh đạo cấp tỉnh trở xuống đến những anh công an ở địa phương! Các anh là những người bị lợi dụng, bị đưa đẩy vào con đường tội lỗi. Nay các anh đã biết được âm mưu gian xảo của cấp trên của các anh rồi. Đừng có lún thêm vào con đường đẫm máu nữa. Hãy rút chân ra đi. Tôi nghĩ không còn cách nào khác hơn là các anh hãy: không những nương tay, nới lỏng những vị đang dấn thân cho Tự do Tôn giáo, mà các anh còn phải nên quay lưng lại đối đầu với bọn đầu trâu mặt ngựa, sát cánh với đại khối toàn dân để tiêu diệt bọn chúng. Làn sóng phẫn nộ của toàn dân đã lên cao độ, biến thành một cao trào rồi. Chỉ cần các anh hỗ trợ, sát cánh, cọng tác với dân, thì Cọng sản sẽ bị lật đổ ngay lập tức. Bọn đầu sỏ lãnh đạo Đảng đã sử dụng các anh như là những dụng cụ dao búa để sát hại thân nhân của mình. Các anh đừng nên mê mờ nữa. Hãy ủng hộ nhân dân vùng dậy. Mọi người dân đang chờ đợi những trợ lực của các anh đó và xin các giới truyền thông báo chí yễm trợ.
Khi nghe được lời bí mật trên của đảng viên nòng cốt, tay chân tôi thật rụng rời. Tim gan tôi như ngừng thở. Ôi! Tại sao bọn chóp bu cầm đầu Đảng bộ qúa gian ác như vậy? Chúng dám dùng người của chúng như là những công cụ giết người. Dùng xong thì phế bỏ không thương tiếc. Quả thật không sai tí nào. Những đảng viên kỳ cựu như Trần Độ, Đỗ Trung Hiếu, Nguyễn Hộ, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đan Quế, Phạm Quế Dương, Hoàng Minh Chính, Vũ Cao Quận, La Văn Liếm, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Văn Trấn, Lê Hồng Hà, Bảo Cự v.v. mà chúng cũng còn loại ra thay, huống hồ các anh công an bé nhỏ từ cấp Tỉnh trở xuống?
Chính các anh là những nạn nhân. Những nạn nhân bị lợi dụng một cách tinh vi, kín đáo bởi cấp trên; để sau này ôm hận mình, mang lấy tiếng tăm và phải chịu nghiệp qủa báo do sát hại bà con cùng làng, cùng thôn, cùng xóm, cùng địa phương của mình, như bọn đầu trâu ở trên đã kế hoạch.
Các anh hãy quay nòng súng lại để chỉa vào Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Lê Khả Phiêu… để trả thù cho đòn "Bị Lợi Dụng"
Đời người ngắn ngủi qúa đi
Trước sau cũng chết sá gì người ơi
Sống sao cho THẬT kiếp người
Ghi danh sử sách đời đời không phai./.
Phạm Minh Phương
12/7/2001