Một lời ước nguyện
Vâng 👍, tôi chỉ la một ☝️ người xa xứ 👩🎨
Tìm vần thơ, con chữ để giải sầu
Những đêm buồn 😞, ngồi 🪑 đếm hạt mưa ☔️ Ngâu
Vươn tay hai những vị sao ⭐️ đi lạc
Đời buồn 😞 lắm, nếu vắng thơ 🤵♂️ và nhạc 🎵
Những hình hài ngơ ngác dắt nhau đi 👩🔬👩💼
Con dế mèn ôm 🤗 một ☝️ mối tình si
Đang ngồi 🪑 khóc 😢 khi hoàng hôn trở lại
Xa Quê Hương, những giọt sầu ươm trái
Dấu yêu 🧡 ơi, xin 🙏 hãy đợi chờ nhau
Đôi tay 🚉 gầy , ôm một ☝️ trái tim 💓 đau
Đêm thức giấc, xanh xao vùng kỷ niệm
Vâng, tôi chỉ có một ☝️ lời ước nguyện 🙏
Cho Quê Hương vĩnh viễn được bình an
Thôi không còn cảnh 🤤 đói rách, lầm than
Và hạnh phúc 🙂 lan tràn trên Đất Mẹ
Nguyễn Văn Nhơn
ngày 02 tháng 03 năm 2012
Buổi sáng thức dậy
Thấy ông 👴 mặt trời ☀️
Đang chúm chim 🦅 cười 😜
Rủ tôi xuống phố
Ha đang ở đó
Hơi thở 🧘♂️ nông nàn
Mặc áo 👚 lụa vàng
Tung tăng gót ngọc
Hoa 🌹 cài lên tóc
Hạnh phúc 🙂 đây rồi 😎
Ha ơi , Ha ơi
Cuộc đời đẹp quá 🤪
Giọt mưa ☔️ trên lá
Chiều đã xuống dần
Xin 🙏 được một ☝️ lần
Ru em vào Hạ
Nguyễn Văn Nhơn