Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

Lý Con Sáo 4 lớp


Lý Con Sáo 4 lớp
Tựa: Đêm Tương Tư
Viết Lời: Thùy Trang

Lớp 1
Em... đã quên, quên lãng, ước nguyền đôi tim
Vì đời , danh lợi bon chen
Nên tình duyên, mới lạc bến sai thuyền
Nhớ thương, gom góp kĩ niệm
Những chiều tàn, rơi trên nhánh sông
Những đêm trăng, chung ước mơ ngàn năm..
Những nẻo đường, cùng nhau sóng đôi
Những nụ môi, ngát hương hoa tình yêu.

Lớp 2
Đem.. ươm mơ, dỗ mấy canh tàn, bơ vơ
Canh chờ canh đợi - canh tơ
Canh thương canh nhớ - thẫn thờ
Dẫu cho hồn phách dật dờ
Lỡ yêu rồi làm sao có thể quên?
Hình bóng em.. chẳng bao giờ phai
Ở nơi nào tình ơi em có hay
Nỗi nhớ thương thắt se cả trời mây.

Lớp 3
Đêm... đơn côi, Sương lạnh sao mờ.. nguyệt lơi!
Dương trần vạn vật quên tươi!
Bão giông phủ kín khung trời!
Gió đông trút giận sang người!
Nụ cười buồnquên điểm trên nét môi!
Hay chỉ khi ta mất em lòng ơi???
Niềm vui cùng bay theo gót hoa
Nên đời ta lắm xót xa buồn thương.

Lớp 4
Đêm... tương tư, ta ngồi ôn lại mảnh tàn dư
Đây hình, đây kĩ niệm, đây thư
Mà sao chẳng ấm được cỏi lòng
Nhớ em nước mắt lưng tròng
Bên tay chồng người ơi em có vui?
Có thoảng tâm nỗi nhớ thương về tôi
Phương trời này từ khi em khuất xa
Dĩ vãng phủ giăng, nhốt ta giữa tàn tro.



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả