Thơ: Anh Tuấn
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc
Bến Thu Xưa *
Anh Tuấn
Bến chiều say nghiêng ngã
Lơi lả nắng thêm dài
Hoàng hôn ngõ đợi ai
Lạc loài sương lam trắng
Bến chiều sao trống vắng
Hạt đắng nhỏ trong hồn
Bàn tay quá cô đơn
Dỗi hờn thu năm ngón
Bến chiều không đưa đón
Dăm gót lá thu vàng
Xào xạc những âm vang
Ngỡ ngàng thênh thang lối
Bến chiều nay ngóng đợi
Áo gối thuở êm đềm
Heo may gió tìm quên
Thu trắng niềm mơ ước
Bến chiều trên sông nước
Con nước chẳng ân cần
Mùa thu vẫn lặng câm
Lời tự tình không nói.