Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Tái Sinh - Demo - New


Thơ & Nhạc: Thanh Ngọc
Hoà âm: Thanh Ngọc

Tình Cờ

Tôi chợt nhìn thấy em
Bên người đàn ông khác
Mắt ngời tia ấm áp
Tóc lượn dài như mây
Tim tôi như ngừng đập
Trong khoảnh khắc mê say
Ôi người yêu một thủa
Chợt về trong phút giây

Một đời đã trôi qua
Chìm trong ngàn sóng vỗ
Bao khát khao đợi chờ
Cửa trần gian rộng mở
Tay trong tay người lạ
Em cười rất vô tư
Nhìn tôi, dường như thấy
Một hình ảnh rất xa

Giữa đám đông hỗn tạp
Em đẹp như bông hoa
Trên dòng đời xuôi ngược
Bao giờ ta gặp ta ?
Nhưng trong đôi mắt đó
Đã thấp thoáng bóng tôi
Dù mai này mất dấu
Sợi khói tình chơi vơi

Em đã cười với tôi
Dù chỉ trong khoảnh khắc
Bao ước mơ rạng ngời
Dù em bên người khác
Ta sẽ còn có nhau
Như đã từng hẹn ước
Sông sẽ chẩy thành dòng
Dù vẫn chia muôn nhánh?

Thanh Ngọc



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả