Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Chiếc Bóng


Phổ thơ Thanh Ngọc: Anh Tuấn
Nhạc & Trình bày: Cẩm Hà
Hòa âm: Hoài Trung

Chiếc Bóng
Ý thơ Thanh Ngọc
Phổ thơ Anh Tuấn

Em chiếc bóng bên anh mơ hồ quá
Ngỡ thật gần nhưng lại rất xa xôi
Môi ươm môi nhưng bóng đã tan rồi
Trong sương ảo rã rời không còn nữa
Nghe ngày tháng vuột dần trong trí nhớ
Kéo thời gian héo úa đượm phai tàn
Góc hồn nào ngân vọng mãi âm vang
Còn nuối tiếc mộng vàng xưa ôm ấp
Cồn cát trắng trải dài như ve vuốt
Hàng dừa xanh muớt tuổi thanh xuân
Dấu em anh in dấu đã bao lần
Nhoà tan mất khi sóng dâng cuồn cuộn
Một nét môi tuyệt vời như vết mực
Điểm môi hồng rực rỡ đoá hoa tình
Em, nẻo đuờng trải dưới gót chân anh
Như con thác cuốn nhanh đời rất lạ
Ôi tâm tư vẫy vùng như chiếc lá
Đang lao xao vá víu cả linh hồn
Kết muôn hình muôn sắc bóng hoàng hôn
Thắp lên dáng vời tim anh đắm đuối
Bóng em đổ chập chờn trong nhung nhớ
Ngất ngây vàng vầng trăng tỏ đầu non
Vẫn một đời ôm giấc mộng trên non
Dù tượng đá mỏi mòn ... sầu đơn chiếc ...



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả