Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Làm Cánh Chim Trời - Demo


Thơ: Đồng Văn
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc

Bài thơ hay và rất tình cảm!
N mạn phép thi sĩ Đồng Văn đưa thơ vào nhạc nhé, và cũng xin cáo lỗi vì đã chỉnh lại đôi chút về lời thơ cho thuận với nốt nhạc.

Thân quý.
TN

LÀM CÁNH CHIM TRỜI

Mắt trông vời vợi những chiều mây
Hồn thả rong chơi đến chốn này
Chiếc lá thu vàng cơn gió cuốn
Bao chiều mưa gió khó lòng khuây

Lặn lội vòng quanh khắp biển hồ
Miệt mài từng dấu gót chân xô
Chim biển mù khơi chiều rét mướt
Buồn đưa tít tắp cõi xa mờ

Cuộc tình nào dễ xóa tàn phai
Nửa kiếp còn đây bóng dáng ai
Ánh nguyệt đôi khi rằm chẳng tỏ
Mà ta mỗi tối nhớ hương mai

Dù là chỉ thoáng giấc mơ thôi
Như cánh lục bình mãi nổi trôi
Còn vướng chân cầu ngày bão tố
Tầng mây phiêu lãng cuối chân trời

Thà như tượng đá giữa cơn mưa
Rũ sạch bụi buồn bớt héo khô
Hay cánh chim trời theo nắng ấm
Tìm phương trời nóng gió thay mùa

Đồng Văn
( 2021 )



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả