Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Nhặt Sợi Thơ Tình


Thơ: Sông Cửu
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc

Bài thơ hay và rất trữ tình!
N xin mạn phép thi sĩ Sông Cửu đưa thơ vào nhạc nhé.

Thân quý.
TN


nhặt sợi thơ tình

(Tặng Tôn Nữ Đông Hương)
SC

Anh nhặt sợi “tình thơ” em rớt
buộc cuộc đời mờ nhạt tháng…năm
mỗi buổi sáng ngồi nghe chim hót
ngỡ tiếng âm thanh thảnh thót xa xăm

Anh nhặt hết mảnh vàng trăng vở
trôi bơ vơ lờ lững đong đưa
chân trời tím quê mình bên đó
có hẹn hò chờ đón giao thừa?

Anh gom hết tình thơ đốt lửa
đưa về em sưỡi ấm đêm Đông
chờ vạt nắng soi vàng trước ngõ
khi em cười đôi má đỏ hồng…

Anh nhặt hết từng chùm hoa nở
kết hình hài một trái tim nồng
nối mạch sống chân trời hy vọng
tình yêu cội nguồn …Ôi! Mênh mông!

Sông Cửu
( 2015 )



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả