Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Trống Vắng


Thơ: Quảng Ngôn Lê Ngữ
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc


Trống vắng 

Sáng nay, uống trà một mình,
Thiếu em, đời thêm trống vắng.
Trà thơm bỗng dường như đắng !
Hỏi em có còn nhớ tôi ?
Xa rồi . Em ơi ! Xa rồi,
Mùa đông cũng như ngày hạ
Sao lòng anh còn lạnh giá ?
Như em phương nào xa xôi !
Sáng nay, một mình đơn côi,
Uống trà . Nhớ em nhiều lắm
Ðường về nhà em vạn dặm,
Anh biết tìm em nơi đâu ?
Nơi đâu ? Bây giờ em đâu ?
Nhớ không, ngày vui còn đó ?
Em ơi, nỗi lòng một thuở
Xin gởi theo hương quỳnh hoa ...
Sáng nay, một mình uống trà,
Vắng em, đời như lá úa ...!

Quảng Ngôn Lê Ngữ               
( Trích trong thi tập Góc Đời Bé Nhỏ )



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả