Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
TVG Phi Long
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
Giữa Hai Dòng Sông
Thơ
15/07/2007
Xuân Trong Ta
Thơ
10/02/2007
Hơn Vần Thơ
Thơ
11/01/2007
Khi Mất Lòng Tin
Thơ
06/09/2006
Hoa Gì
Thơ
30/08/2006
Thân Khẩu à
Thơ
06/07/2006
1
2
3
4
5
6
Đời người trăm năm có bao lâu
Sớm chẳng tầm tu tối bạc đầu
Răng rụng mắt mờ tinh khí kém
Gần đà cái chết có ngờ đậu
Đời người trăm năm có bao lâu
Sớm chẳng tầm tu tối bạc đầu
Răng rụng mắt mờ tinh khí kém
Gần đà cái chết có ngờ đậu
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile