Mưa ốc đảo

Có những đám mây che vâ`ng nhật nguyệt
Có sợi mưa vàng vừa rớt quanh đây
Có bóng tối nhạt nhòa màu sáng tuyết
Có em ngồi xòe tay hứng bụi mưa bay

Không một bóng người ra đường phố hôm nay
Không một chiếc xe, không bè không bạn
Không một khỏang trời để dẫy dụa, loay hoay
Không một chút phù du nơi mùa hạn hán...

Mà chỉ có mình em phơi hồn mình bầy bán
Chút tình si vướng bận đã bao mùa
Lâu lắm rồi chưa có mưa về qua ốc đảo
Mà hôm nay lặng ngồi tính chuyện thiệt thua

Chỉ có mình em ngồi chải tóc đêm khuya
Ðếm những giấc mơ rụng bờ tóc rối
Thẹn thùng cho vài lần lầm lỗi
Mím chặt môi để đừng khóc hôm nay

Chỉ có mình em ngồi giặt nỗi buồn này
Cho sạch hết những đam mê một dạo
Liệm yêu thương chôn vùi trong huyệt đạo
Vạch mây ra cho trăng dạo quanh mồ

Chỉ có mình em ngồi hong bếp lửa
Chờ khô dần vạt áo ướt đêm qua
Chỉ mình em năm lần ,bẩy bữa
Bảo quên anh mà sao mắt lệ nhòa

....(tặng cho lankhoi đó)
.......






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả