Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BẤT CHỢT HUẾ

BẤT CHỢT HUẾ
Anh bất chợt thả hồn trên đường phố
Bỗng gặp em cô gái Huế dịu dàng
Dáng e ấp như hoa vừa hé nở
Đẹp diễm kiều như sắc biếc xuân sang

Em sao chẳng là tia nắng nhỏ
Để anh dừng bước hứng trên tay
Em sao chẳng là ngôi sao nhỏ
Rơi nhẹ nhàng trên khóe mắt say

Ly cà phê lọc dòng máu chảy
Com tim buồn thấp thỏm vì em
Bất chợt Huế anh ngồi như lủa cháy
Em hãy là ánh sáng chiếu trong đêm
TRẦN MINH HIỀN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả